Người chồng đã tử vong sau vụ phóng hỏa đốt vợ và hai con

Người chồng mua xăng phóng hỏa cả nhà tại phòng trọ ở Tây Ninh đã tử vong sau 9 ngày điều trị tích cực. Tiên lượng người vợ và hai con cũng nguy kịch, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.
Trao đổi Tuổi Trẻ Online sáng 25-8, bác sĩ Ngô Đức Hiệp - trưởng khoa bỏng, tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết người chồng phóng hỏa khiến vợ và hai con nhỏ bỏng nặng toàn thân đã tử vong lúc 1h sáng nay.
Người vợ 32 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang nỗ lực điều trị.
Trước đó, ngày 17-8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 trường hợp nêu trên. Trong đó, người vợ nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Còn người chồng được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.
Hai đứa con của họ (bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Thời điểm nhập viện bé trai bị bỏng độ 2-3 chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Chị gái 13 tuổi bỏng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.
Hiện đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức, dùng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai chị em.
Ngày 21-8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ghi nhận vụ một người đổ xăng phóng hỏa khiến bản thân và vợ con bị bỏng nặng xảy ra trên địa bàn xã Đức Hòa, Tây Ninh.
Thông tin ban đầu, Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa) có vợ là chị H. (32 tuổi) và hai con G. (13 tuổi) và L. (5 tuổi).
Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì dính phải nợ nần, Đạt cũng nhiều lần đánh vợ nhưng không gây thương tích.
Đến giữa tháng 5-2025, chị H. làm đơn ly hôn gửi tòa án. Sau đó đến ngày 10-6, chị H. đưa hai con đến thuê trọ tại xã Đức Hòa ở riêng và tiếp tục làm công nhân tại một khu công nghiệp gần chỗ trọ.
Đạt nhiều lần nhắn tin, năn nỉ vợ đưa con về nhưng không được. Đạt cũng nhiều lần đến phòng trọ tìm, cãi cọ với chị H. vì nghi vợ ngoại tình.
Đến khoảng 6h30 ngày 17-8, Đạt mua 5 lít xăng đựng trong can đem đến phòng trọ. Sau khi được bé L. ra mở cửa, Đạt lên gác lửng nơi vợ và hai con nằm ngủ tưới xăng lên người vợ con cùng đồ đạc xung quanh rồi châm lửa đốt cả bản thân lẫn vợ con. Sau đó, cả bốn người được đưa đi cấp cứu.