Nhảy đến nội dung
 

Người chị đơn thân đeo 5 cây vàng đi đám cưới

Có một điều khiến tôi vừa buồn cười, vừa lo lắng, là bà chị đơn thân đang sống một mình ở quê của tôi mỗi lần có đám cưới, đám tiệc, chị lại mang hết vàng ra... đeo lên người.

Bộ ximen 8 chiếc đủ 1 cây, thêm ba cái nhẫn, mỗi cái nửa cây, rồi dây chuyền, mặt dây chuyền... đếm sơ sơ cũng đã 5 cây vàng. Vàng 24k sáng với, chị nói là: "Đi đám cưới phải ăn mặc cho đàng hoàng. Có bao nhiêu thì đeo hết, không để cho cũ".

Về đến nhà là chị chừa mỗi bộ ximen. Nhưng bấy nhiêu đó đủ làm tôi thấp thỏm, bất an dùm cho chị. Ở quê, hầu như tuần nào cũng có đám tiệc, đeo vàng như vậy, tần suất bị "dòm ngó" là khá cao, chị lại ở một mình.

Tôi đã khuyên nhiều lần rằng: "Bây giờ xã hội phức tạp lắm, đừng phô trương. Ở nhà một mình, phụ nữ đơn thân, lại đeo vàng nhiều, là dễ thành đối tượng bị chú ý. Mình giả nghèo còn yên thân hơn".

Nhưng thực tế không đơn giản vậy. Rất nhiều vụ cướp giật, thậm chí án mạng vì vàng. Có những vụ kẻ gian bám theo người phụ nữ từ đám cưới về, chỉ vì thấy họ đeo vài chỉ vàng.

Trong khi đó, giá vàng thì lên "vùn vụt" từng ngày, càng khiến lòng tham trỗi dậy nơi những kẻ lười lao động và liều lĩnh. Huống gì số vàng "đắp" lên người bà chị tôi mỗi lần đi ăn tiệc có giá hơn nửa tỷ đồng rồi.

Một người phụ nữ đơn thân, sống trong căn nhà giữa vườn cây um tùm, lại thường xuyên xuất hiện với đầy vàng trên người, rất dễ thu hút kẻ xấu, dù chị tôi không hề hay biết.

Chúng ta cần nhạy cảm hơn với các dấu hiệu rủi ro xung quanh. Vàng không có lỗi, nhưng đeo vàng không đúng cách, đúng chỗ, đúng thời điểm lại có thể tự rước lấy hiểm họa.

Sự an toàn, nhất là với người yếu thế như phụ nữ sống một mình, phải được ưu tiên hơn nhu cầu làm đẹp hay thể hiện.

Tôi viết ra câu chuyện này không để chỉ trích, cũng không phải để dạy ai điều gì. Chỉ là mong sao, những người như chị tôi cất bớt vàng đi, đeo ít lại, lại chính là cách giữ của, giữ thân an toàn và thông minh nhất.

Hà Nguyên