Người cha nghèo bệnh tật được bạn đọc giúp đã dần hồi phục

Từng nằm một chỗ, có nguy cơ liệt nửa người, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bé Tám (44 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã có thể đi lại, giúp con gái yên tâm học hành.
ÂN TÌNH QUÁ LỚN
Một năm qua, PV Thanh Niên nhiều lần đến nhà trao tiền bạn đọc đóng góp giúp đỡ ông Nguyễn Văn Bé Tám. Ông Tám là cha của Nguyễn Thị Như Ngọc, nhân vật trong bài Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha, đăng trên Thanh Niên ngày 28.5.2024. Mỗi lần đến thăm, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy sức khỏe ông ngày càng tốt hơn. Từng nằm một chỗ, có nguy cơ liệt nửa người, nay ông đã có thể đi lại.
Tháng 5.2024, ông Tám bệnh nặng, không thể gượng ngồi vì xương sống cong vẹo một bên. Bệnh tình khiến đôi tay yếu ớt, chỉ cầm nắm được vật nhẹ; từ hông trở xuống mất cảm giác, chân dần teo tóp. Bác sĩ chẩn đoán ông bị thoái hóa cột sống, u tủy, cần điều trị gấp. Thế nhưng, ông không có điều kiện phẫu thuật, thậm chí tiền mua thuốc cũng không xoay xở được.
Thời điểm đó, những cơn đau nhức dữ dội làm ông mất ngủ triền miên. Song, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn khi Ngọc (lúc đó là học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn Ái) phải đi giúp việc trong quán ăn để kiếm tiền; về nhà lại loay hoay giặt giũ, cơm nước. Nghĩ đến Ngọc thiếu tình thương của mẹ (người mẹ đã bỏ đi), lại vất vả nuôi mình, ông Tám nặng trĩu tâm tư.
Lúc ông Tám bệnh, chính quyền địa phương và bà con xung quanh thường hỗ trợ, chủ yếu là gạo. Việc chữa bệnh là quá xa vời, ông đành buông xuôi cho số phận. "Một năm qua, tôi đã nhận được hơn 53 triệu đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ. Số tiền này đã giúp tôi không dừng bước trước nghịch cảnh. Ân tình của bạn đọc thật sự quá lớn", ông Tám bùi ngùi nói cảm ơn.
KHÔNG CÒN LÀ GÁNH NẶNG CỦA CON
Với số tiền trên, ông Tám đã đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ khám tổng quát. Tuy chưa đủ để phẫu thuật bởi chi phí là gần 100 triệu đồng, nhưng ông có thể mua thuốc uống định kỳ. Bên cạnh đó, ông thuê xe đi châm cứu thường xuyên tại Vĩnh Long, Hậu Giang. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe ông Tám dần phục hồi tích cực, tinh thần phấn chấn.
Nghĩ về tương lai, ông Tám lóe lên hy vọng: "Bây giờ, tôi đã có thể đi lại, tự chăm sóc bản thân, không còn là gánh nặng của con gái. Hy vọng không lâu nữa, tôi sẽ có thể lao động, cải tạo 1 công đất để trồng cây ngắn ngày cho có đồng ra đồng vô. Số tiền bạn đọc hỗ trợ, tôi sử dụng tiết kiệm, đến nay vẫn còn một ít".
Cha khỏe lên, Ngọc cũng an tâm hơn khi đến trường. Năm lớp 9, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngọc cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, em làm bài tốt, tự tin đậu vào Trường THPT Phan Văn Trị. "Vào lớp 10, em học buổi chiều, buổi sáng sẽ đi làm để kiếm tiền. Khó khăn vẫn còn, nhưng em rất vui vì cha dần bình phục. Em cảm ơn Báo Thanh Niên thật nhiều, vì em chỉ còn cha là chỗ dựa duy nhất mà thôi", Ngọc xúc động.
Ông Lê Văn Ảnh, Phó chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết xã không còn hộ nghèo, nhưng hộ cận nghèo, khó khăn vẫn khá đáng kể. Thời gian qua, Báo Thanh Niên không chỉ hỗ trợ cha con Ngọc mà còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương. Chính quyền xã rất trân trọng vì việc tử tế này rất có ý nghĩa trong việc giúp địa phương làm tốt hơn công tác chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống bà con.