Nhảy đến nội dung
 

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ, kiên quyết từ chối 500 USD

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ bị lạc hơn 2 giờ, kiên quyết không nhận 500 USD cảm ơn. Câu chuyện lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Việt Nam lẫn báo Hàn Quốc.

"Gia đình người Hàn Quốc đi du lịch ở Phú Quốc. Cụ bà lớn tuổi nhất bị mất trí nhớ tạm thời, đi lạc hơn 2 tiếng khiến gia đình hoang mang. Các con của bà khóc rất nhiều vì bà lớn tuổi khi nhớ khi quên. Mình đã hỗ trợ tìm được bà, mình rất vui khi giúp được gia đình", dòng trạng thái được anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi, ở phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, An Giang) chia sẻ. Câu chuyện người Việt giúp du khách Hàn tìm mẹ thu hút hàng triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phương cho biết, sự việc diễn ra khoảng 19 giờ cách đây ít ngày. Thời điểm đó, khi anh đang ở cửa hàng trái cây thì 2 du khách Hàn Quốc đến báo mẹ của họ bị lạc, nhờ anh trích xuất camera để tìm kiếm. Bà khoảng 70 tuổi, không còn được minh mẫn nên các con rất lo lắng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh phát hiện bà từng đi ngang qua cửa hàng của mình.

Thấy các con của bà vẫn đi bộ tìm mẹ giữa đường, anh lo lắng vì họ không rành khu vực này, lại không biết tiếng Việt. Anh liền nhờ vợ trông cửa hàng, lấy xe máy chở con trai bà đi tìm, vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường nhưng sau một tiếng tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Anh đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người xung quanh tìm giúp. Không lâu sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh lập tức chạy xe theo và may mắn gặp được bà đang đi bộ dọc đường, sau đó cùng con trai của bà đưa bà về.

"Con trai của bà có gửi cho tôi khoảng 500 USD để cảm ơn nhưng tôi nhất quyết không nhận. Thấy họ hốt hoảng, lo lắng nên tôi muốn giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không chỉ là người nước ngoài, nếu người Việt trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẵn lòng giúp trong khả năng", anh Phương chia sẻ.

Anh Phương rất vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc gia đình đoàn tụ. Anh cũng đăng lên các hội nhóm, mạng xã hội để thông báo, cảm ơn mọi người.

Anh Phương quê ở Cần Thơ làm công việc cung cấp trái cây cho các nhà hàng, khách sạn ở Phú Quốc 10 năm nay. Vợ chồng anh có 2 con, luôn cố gắng nuôi dạy các con thành người tử tế, biết quan tâm đến người khác.

Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện về hành động đẹp của người bán trái cây ở Phú Quốc được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin với dòng chia sẻ: "Trái tim ấm áp của người Việt khiến gia đình Hàn Quốc phải bật khóc". Ngoài ra, nhiều tờ báo và đài truyền hình của Hàn Quốc cũng nhắc đến sự việc này.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn