Nhảy đến nội dung
 

Ngôi trường nuôi dưỡng những mầm xanh

Tôi từng lăn tăn việc tiết kiệm điện là câu chuyện của người lớn với những hóa đơn cuối tháng, những chỉ số điện năng tiêu thụ. Nhưng rồi một ngày, con tôi mang về nhà chiếc quạt giấy nhỏ xinh do chính tay con gấp ở trường, thì suy nghĩ ấy lại bắt đầu theo cách khác.

Một hôm tan học, con mang chiếc quạt giấy đầy màu sắc về nhà và khoe: "Quạt này tự con làm nè mẹ, cô giáo nói tụi con có thể dùng quạt giấy để mát, không nên bật quạt máy cả ngày. Vừa đỡ tốn điện, vừa tốt cho môi trường". Tôi mỉm cười, trong lòng bất ngờ trước cách nhà trường gieo những hạt giống nhỏ về lối sống xanh, biết tiết kiệm điện vào tâm hồn trẻ thơ.

Từ sau buổi học ấy, con bắt đầu để ý hơn đến những chiếc đèn trong nhà. Có lần, con nhắc tôi tắt đèn trong nhà bếp khi không dùng đến. Có hôm trời mát, con rủ cả nhà ra ban công ngồi hóng gió: "Mở cửa sổ thôi mẹ, không cần bật máy lạnh đâu". Hai vợ chồng tôi cũng tự giác tuân thủ "hướng dẫn" của con: tắt đèn ngay khi ra khỏi phòng, rút phích cắm khi không sử dụng, mở cửa sổ đón gió thay vì bật máy lạnh… Những điều ấy không hề khô khan, bởi nó được thắp lên bằng ánh mắt trong veo, sự háo hức và tự hào của con trẻ khi được trở thành "người hùng bảo vệ trái đất".

Gieo "những mầm xanh" cho từng đứa trẻ hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng

Trường mầm non Thiên Nhiên (P.Tân Thuận Đông cũ, nay là P.Tân Thuận, TP.HCM) con tôi theo học không có những tiện nghi hào nhoáng, nhưng lại đặc biệt ở triết lý giáo dục bền vững: thiên nhiên chính là người thầy thứ ba của trẻ.

Tất cả các cửa sổ đều ngập tràn ánh nắng để ưu tiên dùng ánh sáng tự nhiên. Hồ bơi nhỏ ngay chỗ giếng trời tạo không khí mát mẻ, thông thoáng. Đồ chơi ở trường hầu hết làm từ gỗ, lá cây, giấy, bột mì - tạo nên sự thân thiện, an toàn, lại chẳng cần dùng đến pin hay điện. Trẻ con tha hồ sáng tạo mà không bị phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Những công trình nhỏ xíu bằng gỗ, bộ xếp hình thô mộc, hay những hòn đá cuội, cành cây khô… cũng đủ làm nên một thế giới tuổi thơ sinh động.

Nhà trường còn có giờ đọc sách riêng, nơi mỗi đứa trẻ tự chọn cuốn sách mình thích, ngồi đọc trong không gian yên bình, thay vì bị hút vào màn hình điện tử chớp nháy. Những điều nhỏ nhặt ấy tưởng như đơn giản nhưng lại khiến tôi biết ơn vô cùng. Bởi trong thời đại mà việc tiêu thụ điện năng và phụ thuộc thiết bị công nghệ ngày càng nhiều, trường đã chọn một hướng đi khác: đưa con trở về với thiên nhiên, gieo vào từng đứa trẻ thói quen tiết kiệm năng lượng một cách tự nhiên và đầy yêu thương.

Điều tuyệt vời là không chỉ các em thay đổi mà chính các bậc phụ huynh như chúng tôi học lại từ con mình. Học cách sống tiết kiệm điện mà không thiếu thốn, sống xanh mà không đánh đổi tiện nghi. Bởi đôi khi, một chiếc quạt giấy nhỏ, một bóng đèn được tắt đúng lúc, hay một lời nhắc của đứa trẻ mầm non - lại đủ để thắp lên một lối sống mới.

Mỗi ngày trôi qua, tôi thầm biết ơn ngôi trường đã nuôi dưỡng những trái tim xanh, biết sống trách nhiệm và yêu thương hơn với trái đất này. Bởi có lẽ, một chiếc quạt giấy nhỏ cũng có thể thay đổi tích cực cho môi trường xung quanh nếu nó được tạo ra bằng tình yêu thương và ý thức vì cộng đồng.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn