'Ngôi nhà' đặc biệt dành cho người yêu thiên văn ở TP.HCM: Đi qua 18 mùa sao

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), một trong những CLB dành cho người yêu thiên văn lâu đời nhất tại TP.HCM tròn 18 tuổi hôm nay.
HAAC được xem là "ngôi nhà" đặc biệt ở TP.HCM hội tụ những thành viên mê thiên văn, thích khám phá bầu trời. Sau 18 năm hoạt động, CLB giờ ra sao?
Tối qua 18.5, nhiều thành viên của HAAC đã tụ hội về trụ sở CLB trên đường Hoàng Kế Viêm (Q.Tân Bình, TP.HCM), trên sân thượng lấp lánh sao trời trong sự kiện kỷ niệm 18 năm thành lập.
Những mùa sao rực rỡ
Ở đây, các thành viên của CLB đã ôn lại hành trình "đi qua 18 mùa sao" với nhiều thăng trầm, trong đó có những giai đoạn phát triển rực rỡ cũng như chia sẻ về những kế hoạch, dự định trong năm 2025 với nhiều hoạt động quan sát bầu trời thú vị.
Tâm sự với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi, cựu chủ nhiệm HAAC) nhớ về ngày 19.5.2007, trong một buổi quan sát về thiên văn tại TP.HCM, anh Tuấn tuyên bố thành lập CLB dành cho những người yêu thiên văn.
"Internet lúc đó chưa quá phổ biến, việc tìm kiếm những người có cùng niềm đam mê thiên văn thật sự khó khăn. Từ một nhóm nhỏ 10 người, chúng tôi nảy ra ý tưởng thành lập một CLB để hoạt động chuyên nghiệp hơn, chia sẻ với nhau niềm đam mê, kiến thức và tình yêu thiên văn", anh Tuấn kể lại.
Những thành viên mẫn cán ban đầu của CLB người là sinh viên vừa mới ra trường, có người đang có công ăn việc làm ổn định. Họ không học về thiên văn chuyên nghiệp, chỉ có chung một tình yêu đối với bầu trời nên chữ "nghiệp dư" trong tên của CLB xuất phát từ đó.
Thời điểm đầu, hoạt động của CLB gặp nhiều khó khăn, nhất là về mặt cơ sở vật chất. Về sau, hoạt động nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ thuộc Thành đoàn TP.HCM và Viện Vật lý TP.HCM.
Năm 2007 - 2014 là khoảng thời gian "hoàng kim" của CLB, với hơn 250 thành viên thường trực tại TP.HCM cũng như gần 10.000 thành viên ở khắp mọi miền đất nước, trao đổi kiến thức qua diễn đàn www.thienvanhoc.org, theo chia sẻ của cựu chủ nhiệm HAAC.
Tiếp lửa thế hệ trẻ
Trong hơn 18 năm hình thành và phát triển, anh Tuấn luôn tự hào rằng HAAC là cái nôi chắp cánh cho tình yêu thiên văn của những người trẻ. Nhiều người đang học thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu thiên văn ở nhiều nước trên thế giới cũng từng là thành viên của CLB.
Đã qua thời kỳ "hoàng kim", tuy nhiên thời điểm hiện tại HAAC vẫn là một trong những CLB về thiên văn tiêu biểu nhất trên cả nước với nhiều hoạt động.
Anh Đặng Tuấn Duy, chủ nhiệm CLB hiện tại cho biết điều trăn trở lớn nhất lúc này vẫn là sự khủng hoảng về thế hệ, khi HAAC không có những thế hệ thành viên trẻ kế thừa.
Tuy nhiên, CLB vẫn tiếp tục bền bỉ hoạt động, lan tỏa những kiến thức về thiên văn đến với nhiều người trẻ. Bên cạnh đó, các thành viên HAAC cũng tiếp lửa cho thế hệ trẻ khi giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ các CLB thiên văn trẻ, đặc biệt về mặt thiết bị quan sát, kiến thức.
Nhiều năm trở lại đây, HAAC nổi bật với các hoạt động tổ chức hội trại dành cho cộng đồng yêu thiên văn, các buổi quan sát thiên văn, chia sẻ kiến thức ở các trường học tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước.