Ngôi làng mang tên Bác Hồ

TPO - "Làng Bác Hồ" là cái tên đầy tự hào của người dân thôn A Xây, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trong những năm kháng chiến và cả hôm nay.
Làng Bác Hồ kiên cường trong kháng chiến
Nằm giữa bốn bề núi rừng, nương rẫy, thôn A Xây hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Ít ai nghĩ rằng trên mảnh đất này cách đây hơn 50 năm trước là chiến trường ác liệt, bị bom đạn cày xới.
![]() |
Thôn A Xây - Làng Bác Hồ hôm nay đã thay da đổi thịt. |
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào thôn A Xây đã thể hiện sự anh hùng, kiên cường trong đánh giặc. Theo cuốn lịch sử cách mạng xã Khánh Nam, năm 1970, biết thôn A Xây nuôi giấu cán bộ cách mạng, địch điên cuồng tấn công vây ráp, bắt người dân chuyển về các căn cứ vùng đồng bằng để chúng dễ bề kiểm soát. Người dân A Xây phải đưa cán bộ cách mạng vào rừng, lẩn trốn vào các hang núi. Nhiều người A Xây bị bắt, tra tấn dã man nhưng nhất quyết không khai nơi ở của đồng bào, cán bộ cách mạng.
Ngày 20/2/1970, giặc càn lên vùng núi xã Khánh Nam với nhiều máy bay, hỏa lực mạnh. Trên ngọn núi ở thôn A Xây, xã đội trưởng Ma Xanh cùng đội du kích xã đã mưu trí, gan dạ bắn rơi 7 máy bay, tiêu diệt 49 tên địch. Trong khí thế hào hùng, hàng ngàn lượt người dân xã Khánh Nam đã đi dân công tải đạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, ủng hộ cách mạng hàng ngàn giạ lúa, bắp, mì, thực phẩm, vót hàng vạn cây chông.
![]() |
Ông Cao Dáng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nam. |
Ông Cao Dáng (71 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nam) chia sẻ được mang tên Bác Hồ là một niềm vinh dự, tự hào đối với đồng bào trong thôn. Đây cũng chính là động lực để người dân đoàn kết, hăng say lao động, sản xuất sau khi hòa bình, thống nhất đất nước. "Trong kháng chiến người dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác và cho đến hôm nay, niềm tự hào và niềm tin yêu sắt son đó vẫn luôn được gìn giữ, trân trọng", ông Dáng chia sẻ.
Tiếp nối truyền thống, làm giàu cho quê hương
Nằm nép mình bên núi Hòn Dù - nơi từng là căn cứ cách mạng, làng Bác Hồ hôm nay đã trở nên khang trang, tươi mới, những con đường đất đá lổm chổm năm xưa được thay bằng đường nhựa, đường bê tông chạy quanh những cánh đồng bưởi da xanh, keo lá chàm ngút ngàn.
![]() |
Đài tưởng niệm liệt sĩ thôn A Xây. |
Những mái nhà đất đơn sơ, tạm bợ trước đây được thay thế bằng những ngôi nhà bê tông kiên cố, sạch đẹp.
Ông Mạnh Văn Hùng - Trưởng thôn A Xây, chia sẻ được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đời sống của đồng bào nơi đây đã được nâng lên rất nhiều.
"Với hơn 80% là người đồng bào Raglai, trước đây cái ăn, cái mặc luôn là nỗi lo thường trực nhưng giờ đây A Xây đã thay da đổi thịt, cuộc sống đồng bào đã khấm khá hơn, không ai nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay", Trưởng thôn A Xây hồ hởi nói.
Còn ông Cao Dáng nói rằng trong kháng chiến người dân thôn A Xây đã thể hiện sự kiên cường thì ngày nay sự kiên cường ấy được thể hiện bằng việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. "Nhìn lại hàng chục năm về trước, có thể nói rằng A Xây hôm nay đã thay da đổi thịt từng ngày", nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Nam tự hào nói.
Ông Đặng Thành Nhân - Chủ tịch UBND xã Khánh Nam - cho biết với truyền thống cách mạng vun đắp qua nhiều thế hệ, người dân A Xây hôm nay tiếp nối để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu làng Bác Hồ.