Ngồi vỉa hè, lề đường xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, giữ xe giá cao ngất

Sáng 27.4, đông đảo người trẻ ngồi khắp các vỉa hè, lề đường để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước.
Ngồi khắp nơi để chờ xem diễu binh, diễu hành
Theo Huỳnh Đăng Khoa, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, dù đã rời phòng trọ từ lúc 2 giờ sáng tuy nhiên không thể tìm được vị trí trên đường Lê Duẩn, khu vực nhà thờ Đức Bà… để xem diễu hành, diễu binh. Vì lẽ đó, Khoa và cả nhóm bạn quyết định đến một quán cà phê ngay ngã ba đường Lê Lai và Trương Định (Q.1) để chờ xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Những trường hợp như Khoa rất nhiều. Do không thể thức trắng đêm "cắm rễ" ở đường Lê Duẩn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc đến các tuyến đường bị cấm để phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành như: Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Võ Văn Tần, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… khi đã sau 3 giờ sáng, nên quyết định tìm đến các tuyến đường khác ở Q.1 với hy vọng vẫn có thể xem diễu binh, diễu hành.
Tại các đường Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Trương Định (Q.1), đặc biệt là xung quanh khu vực công viên 23.9 (Q.1), từ 5 giờ sáng đã có rất đông người đến để đợi mong các khối diễu binh, diễu hành.
Không ít người chọn ngồi ngay trên vỉa hè. Thậm chí có nơi, nhiều người không ngần ngại ngồi bệt xuống lòng đường.
Ở diễn biến liên quan, không ít nơi nhận giữ xe ở các đường xung quanh khu vực công viên 23.9 có giá cao ngất. "Mình đã từng gửi ở đây (đường Nguyễn An Ninh), giá chỉ 5.000 đồng. Nhưng sáng nay 27.4 đã gấp 8 lần, lên 40.000 đồng", Đặng Văn Trường, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing cho biết.
Một điểm giữ xe khác trên đường Phạm Hồng Thái cũng giữ xe với giá 40.000 đồng. Tuy nhiên, điều này không khiến người trẻ quan tâm. Bởi ai nấy đều có tâm lý mau gửi được xe để nhanh chóng yên vị, chờ các khối diễu binh, diễu hành đi qua.