Nghi phạm lao xe ở Liverpool bị nghi sử dụng ma túy

Cảnh sát Liverpool, tây bắc nước Anh, ngày 27/5 cho biết họ đã bắt người đàn ông da trắng, 53 tuổi, sống ở Liverpool, ngay sau vụ đâm xe vào đám đông người hâm mộ đang tham gia diễu hành rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh của đội bóng thành phố.
Theo cảnh sát, nghi phạm đã lái xe của mình đi theo một xe cứu thương đang trên đường tới phố Water để cấp cứu cho một người nghi bị nhồi máu cơ tim. Do bám đuôi xe cứu thương, nghi phạm đã có thể đi qua rào chắn ở trung tâm thành phố, nơi nhiều người đang tụ tập để chào đón đội Liverpool. Một lúc sau, người này lái xe lao thẳng vào đám đông.
"Ông ta hiện bị giam vì bị tình nghi giết người bất thành, lái xe liều lĩnh và điều khiển xe trong tình trạng không đủ năng lực do sử dụng ma túy. Một cuộc điều tra mở rộng về tình huống chính xác của sự việc đang được tiến hành", cảnh sát Jenny Sims cho biết trong cuộc họp báo.
Giới chức yêu cầu công chúng không chia sẻ hình ảnh đau thương lên mạng xã hội hoặc lan truyền thông tin sai lệch. Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm.
Cảnh sát trước đó đã nhận định đây là vụ tấn công đơn lẻ, không được coi là vụ khủng bố và nghi phạm hành động một mình.
Câu lạc bộ bóng đá Liverpool ngày 26/5 tổ chức diễu hành rước cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Một chiếc ôtô sau đó lao vào đám đông trên phố Water, khoảng 10 phút sau khi xe chở các cầu thủ đi qua, khiến nhiều người bị húc văng. Cảnh sát cho biết 65 người bị thương và 11 người trong số đó đang được điều trị tại bệnh viện.
Lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool Liam Robinson cho biết trên mạng xã hội rằng sự việc "đã phủ bóng đen u ám lên ngày vui" của thành phố.
Vua Charles III, người đang thăm Canada, cho biết ông "vô cùng sốc và đau buồn". "Thật đau lòng khi chứng kiến buổi ăn mừng đáng lẽ phải vui vẻ đối với nhiều người lại kết thúc trong tình huống đau thương như vậy", ông cho hay.
Huyền Lê (Theo AFP, ABC News, CBS News)