Nhảy đến nội dung
 

Nghi cô bạn bị chàng trai phông bạt 'bào tiền', tôi có nên can thiệp?

Tôi và bạn cùng phòng là bạn bè từ cấp ba, nhà ở quê gần nhau, bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy thân nhau. Tôi và cô bạn này như chị em ruột thì gắn bó từ thời phổ thông, đậu đại học không chung trường nhưng thuê trọ ở chung, từ đó đến lúc đi làm.

Nửa năm trước, bạn tôi dùng ứng dụng hẹn hò, quen được một chàng trai hơn hai tuổi, có đến phòng trọ chơi vài lần. Anh ta có add friend tài khoản Facebook của tôi, tôi đã lướt sơ bộ thì thấy anh ta đăng hình đi chơi những nơi sang chảnh, đăng ảnh thiếu vải rồi bình luận cợt nhã với rất nhiều người.

Tôi cũng không rõ nghề nghiệp là gì, chỉ thấy hầu như tuần nào cũng đăng ảnh đi bar. Bạn tôi thì mê muội không lối thoát. Từ ngày quen anh ta thì ít khi ở phòng, bố mẹ ở quê gọi thì ít khi nghe máy. Cô chú gọi cho tôi, tôi phải nói dối là bạn còn tăng ca ở công ty, chưa về.

Đặc biệt là khoản tiền nong, bạn tôi bây giờ hầu như xài tiền như nước, tháng nào cũng hỏi mượn ứng trước rồi trả sau vì lý do đi chơi với bạn trai. Tôi nghi ngờ cô bạn đang bị "trai làng chơi" bào tiền. Những gì tôi kể là do tôi quan sát và nhận định như vậy.

Tôi biết là đời sống riêng tư mỗi người thì không nên can thiệp. Nhưng với sự thân thiết như đã kể, thì tôi có nên tìm hiểu thêm rồi can thiệp, khuyên nhủ không? Nhiều lần, tôi muốn dọn ra ngoài ở một mình, nhưng không nỡ.
Tôi không muốn mang tiếng nhiều chuyện, nhưng sau này nếu có chuyện gì, tôi lại mang tiếng thấy chết không cứu. Nếu bỏ mặc luôn thì tôi có dửng dưng với bạn mình không?

Butterfly and Rose