'Nghe tin được ghép thận ở Bệnh viện Chợ Rẫy, vui hơn cả trúng số'

Một người được ghép thận từ người hiến chết não nói mình vui hơn trúng số. Người được ghép thận khác thì bảo đến bây giờ vẫn không tin được điều kỳ diệu lại đến với mình.
Trong những ngày lễ lớn mừng 50 năm đất nước thống nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin từ thân nhân bệnh nhân và thực hiện di nguyện của bệnh nhân chết não hiến mô tạng để ghép thận, ghép gan, ghép giác mạc, da... cứu 6 người bệnh khác.
Mọi thông tin về bệnh nhân chết não hiến tạng đến nay được giữ kín theo ý nguyện của gia đình bệnh nhân.
Món quà nhỏ vô giá
Bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày lễ lớn của đất nước, kỳ nghỉ kéo dài và hầu như tất cả mọi người đều có kế hoạch đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chuẩn bị các ê kíp chuyên môn phục vụ bệnh nhân, nhất là khi cần nguồn nhân lực lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao.
"Khi nhận thông tin hiến tạng từ người chết não, chúng tôi tiến hành song song nhiều công đoạn. Vừa đánh giá bệnh nhân chết não, vừa đánh giá chức năng mô tạng hiến. Vừa tuyển chọn người bệnh đã được đăng ký trên danh sách chờ ghép mô tạng của quốc gia. Đồng thời thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về trường hợp này", bác sĩ Thu chia sẻ.
Trong vòng 24 giờ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận gan, 2 thận, 2 giác mạc và da để ghép cho 6 người bệnh.
"Đến thời điểm hiện tại, kết quả ghép tốt. Bệnh nhân ghép thận thì đã có nước tiểu. Bệnh nhân sau ghép gan đã tiết mật… Tôi nghĩ rằng sự thành công của ca hiến và ghép mô tạng này là món quà nho nhỏ mà tập thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy nói chung và các ê kíp ghép mô tạng nói tiêng. Đó là đóng góp chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến người đã hiến tạng và gia đình", bác sĩ Thu nói.
Tái sinh sau ghép thận
6 năm trước, bà H.T.K (51 tuổi, ở Hậu Giang) đi khám sức khỏe tổng quát và phát hiện mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Một năm sau đó, bà bắt đầu hành trình chạy thận nhân tạo định kỳ.
Bà K. kiên trì chạy thận để duy trì sự sống vì mong muốn ghép thận từ người thân nhưng không phù hợp. Bà đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có nguồn thận hiến từ người cho chết não phù hợp, giây phút đó còn vui hơn cả trúng số", bà chi K. xúc động chia sẻ. Bà K. cùng chồng khăn gói lên Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục ghép thận.
Và ca mổ ghép thận cho bà K. kéo dài từ 21 giờ 40 ngày 2.5 đến gần 1 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 sáng, bà K. chị cảm nhận cơ thể như có thêm một người bạn đồng hành mới, thận ghép đã bắt đầu hoạt động.
"Tôi không biết làm sao để cảm ơn hết người hiến tạng và các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Họ đã cho tôi một cuộc đời khác", bà K. nghẹn ngào.
Tương tự, ông N.N.T (48 tuổi, ở Đồng Nai) cũng được nhận thận trong đợt này. Ông T. là công nhân, được phát hiện mắc bệnh thận mạn 4 năm trước. Đến năm 2023, ông phải chạy thận nhân tạo định kỳ.
Suốt thời gian điều trị, ông đi làm nhiều xét nghiệm và đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vì tuổi còn trẻ, ông không muốn cuộc đời mình gắn liền với máy chạy thận.
Cũng trong đêm ngày 2.5 đến rạng sáng ngày 3.5, cuộc đời ông T. đã sang trang mới. Một quả thận khỏe mạnh đã hoạt động trong cơ thể của ông. Những giọt nước tiểu đầu tiên từ ống thông niệu đạo, ông cảm nhận được một sự hồi sinh đang thật sự bắt đầu.
Ông T. nhớ lại: Tôi bất ngờ khi nhận được điện thoại từ bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có người chết não hiến thận phù hợp. Hạnh phúc như vỡ òa, tôi gọi cho vợ và cùng nhau bắt chuyến xe sớm lên TP.HCM.
Cho đến bây giờ, ông T. còn không tin điều kỳ diệu này lại đến với mình. Ông đã gửi lời cảm ơn người hiến tạng, gia đình người hiến tạng, cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã cho ông được sống lại một lần nữa.