Nhảy đến nội dung
 

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi mà kể chuyện tình yêu thì 'khủng khiếp' lắm!

"Sách không giật gân, không kể chuyện yêu đương, không bán đời tư. Tôi mà kể chuyện tình yêu thì khủng khiếp lắm. Nói thật, không ai chơi bằng tôi đâu!" - Xuân Hinh hài hước chia sẻ tại lễ ra mắt tự truyện "Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã".

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa ra mắt cuốn sách Xuân Hinh – Kẻ chọc cười dân dã, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và THBooks xuất bản. Đây là tự truyện đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của danh hài nổi tiếng với gần 50 năm hoạt động nghệ thuật.

Xuất hiện tại buổi lễ ra mắt với nụ cười tươi quen thuộc, Xuân Hinh khẳng định: "Sách không giật gân, không kể chuyện yêu đương, không bán đời tư. Tôi mà kể chuyện tình yêu thì khủng khiếp lắm. Nói thật, không ai chơi bằng tôi đâu!" - ông hài hước chia sẻ.

Dù thông tin về cuốn tự truyện chưa từng được công bố trước đó nhưng những người thân cận với nghệ sĩ đã biết về quá trình chuẩn bị âm thầm và kỹ lưỡng của ông. Tại lễ ra mắt sách, nhiều người bất ngờ vì khách mời cực hạn chế, khác hẳn với danh tiếng của Xuân Hinh. Vợ và con trai ông cũng không có mặt, chỉ có con gái và con rể tới dự ra mắt sách. Ông bảo: "Vì chỉ có vợ chồng con gái theo nghệ thuật nên quen các sự kiện ồn ào".

"Viết sách không đơn giản, nhất là sách kể về cuộc đời mình", nghệ sĩ bộc bạch với PV VietNamNet. Đã nhiều lần nhận được lời mời viết sách nhưng ông đều từ chối. Phải đến khi bước sang tuổi xế chiều, chủ động giảm bớt công việc và có nhiều thời gian để nhìn lại hành trình đã qua, ông mới thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc ghi lại những ký ức, những trăn trở và cả tâm nguyện của mình trong một cuốn sách.

Bước ngoặt diễn ra vào một ngày hè năm 2024, khi cơn bão số 3 (Yagi) bất ngờ đổ bộ, để lại nhiều đau thương trên khắp cả nước. Sau bão, khi một mình dọn dẹp khu vườn trong Bảo tàng Đạo Mẫu - công trình tâm huyết của cả cuộc đời, Xuân Hinh cảm nhận sâu sắc sự bền bỉ, kiên cường của thiên nhiên, của đất trời và nghĩ đến mối liên kết vô hình giữa con người với vạn vật.

"Cây trong vườn không hề hấn gì sau bão. Có lẽ sự vững chãi ấy được tạo nên từ sức mạnh của sự hài hòa giữa người và trời đất", ông suy ngẫm. Và đó là lúc Xuân Hinh quyết định viết sách.

Hồi ký gồm 5 phần và phụ lục tác phẩm, hình ảnh, mang đến cái nhìn xuyên suốt về con người, quan điểm sống, làm nghề của nghệ sĩ. Suốt sự nghiệp, Xuân Hinh tự coi bản thân chỉ là ''kẻ chọc cười dân dã'', được ông chọn làm tên sách. Ông thuật lại tuổi thơ khốn khó cùng quá trình gần 50 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn.

Dẫu nổi tiếng, Xuân Hinh vẫn tự nhận mình là "một người đàn ông bình thường, là con, là anh, là chồng, là cha". Với ông, thành công lớn nhất không phải ánh hào quang sân khấu mà là một gia đình hạnh phúc. "Tác phẩm thành công nhất đời tôi là hai đứa con", Xuân Hinh xúc động.

Dù không đi sâu vào đời tư, cuốn tự truyện vẫn đủ để độc giả hình dung một cách chân thực về con người và sự nghiệp của nghệ sĩ. Những câu chuyện trong sách không nhằm thu hút sự chú ý bằng scandal mà là những tâm sự, trải nghiệm, bài học và hoài bão mà Xuân Hinh tích lũy được sau 4 thập kỷ làm nghệ thuật.

Nghệ sĩ dành một phần nội dung sách để giới thiệu bảo tàng đạo Mẫu 5.000 m2 ở Sóc Sơn, Hà Nội. Xuân Hinh tâm niệm cuộc đời cho mình nhiều thứ, dù đó là sự nghèo khó hay những lúc mệt mỏi, muốn đem mọi điều bản thân có được nhằm phụng sự lại xã hội. Đó là cội nguồn đưa ông đến ý tưởng xây dựng công trình, nơi không chỉ thờ phụng Mẫu mà còn lưu giữ, trưng bày những hiện vật liên quan tín ngưỡng thờ Mẫu, văn hóa dân gian để truyền dạy cho thế hệ kế thừa.

Xuân Hinh chia sẻ: "Nếu kể hết mọi chuyện trong đời, có lẽ phải viết đến vài chục cuốn. Nhưng tôi không muốn sa vào chuyện riêng tư. Tôi muốn mọi người đọc sách để hiểu và yêu hơn văn hóa dân gian, tiếp thêm động lực cho những người trẻ theo đuổi nghệ thuật truyền thống".

Với ông, nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải bền bỉ học hỏi, khổ luyện, giữ được bản sắc và sự chân thành trong từng vai diễn, từng câu nói. Cuốn sách là cách Xuân Hinh gửi gắm ngọn lửa đam mê ấy đến thế hệ tiếp theo.

"Hy vọng, cuốn sách này sẽ giúp các bạn trẻ thêm vững tin vào lựa chọn của mình, có thêm động lực vượt qua những cám dỗ nhất thời để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp. Tôi mong qua những gì tôi kể, độc giả sẽ hiểu hơn về một Xuân Hinh ngoài đời và trên sân khấu - một kẻ chọc cười dân dã", Xuân Hinh nói.

Cuốn Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân hiện có hai phiên bản: bản đặc biệt bìa cứng in trên giấy ford kem Nhật Bản, giới hạn 500 bản và bản phổ thông bìa mềm in trên giấy BB70 màu ngà, phù hợp với đông đảo độc giả. Cả hai đều được chăm chút kỹ lưỡng về hình thức, thể hiện sự tôn trọng mà nghệ sĩ Xuân Hinh muốn dành cho người đọc.

"Đây là món quà tôi muốn gửi tới những người đã yêu mến, dõi theo Xuân Hinh suốt hơn 40 năm qua - một lời cảm ơn chân thành. Bởi nếu không có khán giả, đã không có một Xuân Hinh như hôm nay", ông khẳng định.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn