Sau khi xuất viện, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sức khỏe tốt hơn, ‘đẹp trai hơn rồi’, nhớ ra nhiều chuyện cũ.
Bà Minh Ngà, vợ nghệ sĩ Trần Hiếu chia sẻ với Tuổi Trẻ Online thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của chồng.
Trước đó thông tin nghệ sĩ bị ung thư giai đoạn 4, nhập viện nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Có một số fanpage còn đưa những thông tin thất thiệt nghệ sĩ đã qua đời, khiến gia đình, học trò và những người quen của ông bức xúc.
Bà Minh Ngà cho biết "ông không có điều kiện nhưng được một người cháu ruột thương, thuê một cô giúp việc chuyên chăm người già và cô ấy chăm ông rất chu đáo và kỹ".
Từ khi xuất viện, ông "ăn uống điều độ, khỏe hơn, đang phục hồi tốt, dầu còn hạn chế nhưng đã có thể cười nói vui vẻ".
"Học trò các thế hệ vẫn đến thăm ông thường xuyên. Mới hôm rồi, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học trò của thầy Hưng (ca sĩ Quốc Hưng), thầy Thọ (Quang Thọ) đến chơi, bảo thầy đệm bài Hà Nội trái tim hồng. Tôi đứng cạnh nhắc ông từng câu từng chữ, ông nhớ ra và đệm theo được", bà kể.
Sáng nay (18-11), lúc Tuổi Trẻ Online liên hệ, các học trò của ông như Kiều Vân, Thu Hoài… đang ở đó. Ca sĩ Trọng Tấn, Quốc Hưng cũng hay đến đệm đàn cho ông hát, ông cứ nhớ dần nhớ dần.
Vợ nghệ sĩ nói: "Người già hay hoài niệm. Hỏi chuyện cũ thì ông nhớ, mà có khi sáng nay ăn gì ông quên mất".
Kiều Vân là một trong những học trò nữ hiếm hoi của NSND Trần Hiếu, cũng là người tiếp bước thầy đi dạy.
"Nay chỉ có hai cô nữ đến nhưng hôm trước lớp chúng tôi, có cả Tấn Minh, Quốc Hưng, Trọng Tấn… cả một hội cùng đi đến thăm thầy, vui lắm và xúc động lắm", chị kể.
Nghệ sĩ giỏi ngoại ngữ, ngày xưa chuyển ngữ rất nhiều bài hát tiếng Nga sang tiếng Việt. Kiều Vân nói thêm, sáng nay, lúc được học trò gợi nhắc và rủ hát cùng, ông nhớ cả bài Chiều hải cảng, Thời thanh niên sôi nổi… Đây đều là những ca khúc gắn bó với ông một thời sôi nổi, hăng hái làm nghề.
"Không chỉ nhớ, thầy còn chỉ đạo hát bè. Chúng tôi ngạc nhiên luôn. Nay đến thăm thấy thầy bớt hốc hác, đẹp trai lại rồi, nhiều hứng khởi, vui vẻ, tôi vui lắm", học trò nghệ sĩ nói thêm.
Bà Minh Ngà giãi bày "trải qua bạo bệnh, anh đang phục hồi trí nhớ để tiếp tục đam mê ca hát trong máu anh trong suốt hơn 70 năm sự nghiệp biểu diễn và đào tạo. Giờ chỉ mong anh khỏe mạnh, hát cho vợ, bạn bè, học trò nghe, vậy là hạnh phúc rồi".















