Nghệ sĩ Lê Tứ: Ngồi chấm thi mà rơi nước mắt, các thí sinh khuyết tật quá giỏi

Nghệ sĩ Lê Tứ làm giám khảo Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III khu vực miền Nam xúc động bảo: 'Ngồi dưới xem các thí sinh diễn bao lần tôi muốn rơi nước mắt'.
Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần III do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Hội thi ở khu vực miền Nam diễn ra trong hai ngày 26 và 27-5 tại TP.HCM.
Tham dự hội thi có gần 100 thí sinh đến từ 7 đoàn của các tỉnh, thành phố Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, TP.HCM, Tây Ninh, Khánh Hòa, Sóc Trăng.
Lê Tứ tặng thêm 4 phần quà động viên thí sinh khuyết tật
Âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc. Với chủ đề Tiếng hát từ trái tim, các thí sinh đặc biệt mang đến Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III khu vực TP.HCM những tiết mục đặc biệt.
Thí sinh bị khiếm thị cần có người giúp đỡ để bước lên sân khấu. Đội múa trẻ khiếm thính mắt luôn phải nhìn về phía khán đài, nơi có người hướng dẫn động tác vì không nghe được nhạc. Dù vậy họ thực sự chìm đắm vào các tác phẩm của mình. Họ không thể nghe hay thấy, thì cảm nhận cảm xúc từ chính trái tim.
Là một trong bốn giám khảo cuộc thi, nghệ sĩ Lê Tứ xúc động nói: "Mình lành lặn mà học đàn hát còn khó khăn, huống chi là các bạn bị khiếm khuyết.
Các bạn đến với nghệ thuật bằng sự đam mê, ý chí, diễn giỏi. Cuộc thi thì có người thắng, người thua. Tôi mà có quyền, tôi cho các bạn giải nhất hết".
Để ủng hộ các thí sinh, nghệ sĩ Lê Tứ dùng tiền riêng của mình trao tặng thêm 4 giải thưởng. Gồm 3 giải múa và 1 ca cổ.
Anh chia sẻ: "Tôi gửi các bạn món quà nhỏ thôi để động viên. Tôi mong tổ chức thêm những cuộc thi, sân chơi dành cho người khuyết tật, không may mắn. Mong các nhà hảo tâm, mọi người quan tâm và hỗ trợ các bạn nhiều hơn nữa".