Ngay lúc này: Lễ tưởng niệm riêng tư Diogo Jota và em trai, Thủ tướng Bồ Đào Nha đến chia buồn

Lễ tưởng niệm cầu thủ Diogo Jota và người em trai Andre Silva đã được tổ chức riêng tư tại Gondomar, quê hương của họ. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro và người đại diện Jorge Mendes đã có mặt cùng gia đình.
Bạn bè, gia đình có mặt - người hâm mộ rơi nước mắt
Chiều 4.7 (theo giờ Bồ Đào Nha, tức chiều tối 4.7 theo giờ Việt Nam), lễ tưởng niệm cầu thủ Diogo Jota và em trai là cầu thủ Andre Silva đã được tổ chức tại Nhà nguyện Phục sinh ở Gondomar (miền Bắc Bồ Đào Nha). Cả hai anh em qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khi chiếc Lamborghini bị mất lái và bốc cháy. Các nhân chứng cho biết, dù đã gọi dịch vụ khẩn cấp, nhưng không thể cứu được hai anh em. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ lốp.
Buổi lễ diễn ra riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết, trong đó có sự hiện diện của Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro và người đại diện lâu năm của Diogo Jota, "siêu cò" Jorge Mendes. Theo Reuters, vợ của Diogo Jota, cũng có mặt bên trong Nhà nguyện cùng gia đình.
Phía bên ngoài, người hâm mộ đã mang hoa đến tưởng nhớ 2 cầu thủ, nhiều người không kìm được nước mắt.
Thi thể của Diogo Jota và Andre Silva đã được đưa về Bồ Đào Nha từ nhà xác Puebla de Sanabria (Tây Ban Nha) vào tối 3.7. Lễ tang sẽ diễn ra vào sáng 5.7 tại một nhà thờ ở Gondomar vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương tức 16 giờ theo giờ Việt Nam).
Đồng đội cũ của Diogo Jota rơi nước mắt
Diogo Jota, người đã qua đời ở tuổi 28, là một ngôi sao sáng của bóng đá Bồ Đào Nha và Liverpool. Sự ra đi của anh đã gây chấn động thế giới thể thao. Ngoài Liverpool, các câu lạc bộ lớn khác như Paris St Germain, Bayern Munich, Chelsea và Real Madrid cũng đã dành một phút mặc niệm trong các buổi tập để tưởng nhớ anh.
Jota và em trai Andre Silva đang trên đường trở lại Anh bằng xe hơi sau khi Jota được các bác sĩ khuyên không nên đi máy bay trong vòng 6 tuần sau ca phẫu thuật phổi để điều trị một chiếc xương sườn bị gãy. Theo thông tin từ nhà vật lý trị liệu Miguel Goncalves, Diogo Jota đang phục hồi tốt và đã lên kế hoạch đi phà từ Tây Ban Nha về Anh.
Tại nước Anh, Jordan Henderson - cựu đội trưởng của Liverpool, người hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam của Hà Lan - đã tới Anfield để tưởng nhớ người đồng nghiệp cũ.
Henderson đã để lại một lời nhắn chân thành cho người bạn trong bó hoa mà anh mang đến: "Yên nghỉ, người bạn của tôi, cùng với em trai Andre. Chúng tôi sẽ luôn nhớ bạn. Yêu thương, Hendo + gia đình".
Cái chết đột ngột của Jota đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng những người yêu mến bóng đá. Không chỉ là một cầu thủ tài năng, Diogo Jota còn là người bạn, người đồng đội được mọi người yêu quý. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với cả gia đình, bạn bè, và thế giới thể thao nói chung.