Nhảy đến nội dung
 

Ngắm nhìn một miền Nam 50 năm chuyển mình trong triển lãm Trên miền ký ức

Nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phối hợp cùng Vườn Nhà Gốm (TP Thuận An, Bình Dương) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề Trên miền ký ức của nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận.

Triển lãm Trên miền ký ức diễn ra từ ngày 26-4 đến hết ngày 4-5 tại không gian trưng bày Vườn Nhà Gốm (120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương), là dịp để công chúng được chiêm ngưỡng những hình ảnh giàu cảm xúc về một vùng đất phương Nam hiền hòa - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng qua từng góc máy đầy tâm huyết của một nhiếp ảnh gia kỳ cựu.

Với 10 phóng sự ảnh và 45 ảnh đơn, triển lãm đưa người xem trở về không gian ký ức của Lái Thiêu xưa - vùng đất hiền hòa bên tả ngạn sông Sài Gòn, nơi nổi tiếng với nghề gốm hơn 300 năm tuổi và là "vựa trái cây bốn mùa" của phương Nam. 

Những hình ảnh như bến gốm Lái Thiêu, cầu sắt Phú Long hơn 100 năm tuổi, đình Phú Long - di sản cấp quốc gia, phố cổ Lái Thiêu, các nghệ nhân làm gốm, làm heo đất, hay hình ảnh đời thường của người dân rong ruổi bán hàng gốm... được tái hiện đầy cảm xúc, lay động lòng người.

Hồi tưởng về một Lái Thiêu Trên miền ký ức

Sinh ra tại Sài Gòn nhưng gắn bó hơn 40 năm với đất và người Bình Dương, nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận xem Lái Thiêu như quê hương thứ hai của mình.

Ông đã dành gần ba thập kỷ để ghi lại hàng chục ngàn khoảnh khắc, từ đời sống lao động đến văn hóa, lễ hội, kiến trúc và chuyển biến đô thị. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách lưu giữ ký ức và tri ân mảnh đất đã ôm ấp mình qua bao năm tháng.

Không chỉ ghi lại vẻ đẹp văn hóa, kiến trúc và đời sống, triển lãm còn như một lát cắt thời gian, đối chiếu giữa quá khứ và hiện tại. 

Những hình ảnh về cầu sắt Lái Thiêu, phố cổ hay các hoạt động lễ hội dân gian nay đã mai một, được tác giả lưu giữ như một kho tư liệu quý về vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và nghệ thuật của ông.

Triển lãm không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước mà còn là dịp để công chúng ôn lại, trân trọng những giá trị văn hóa đặc sắc của một vùng đất Nam Bộ đang chuyển mình phát triển.

Triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và cùng sống lại với những miền ký ức đậm đà bản sắc - nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong từng khung hình.