Nga - Ukraine trao đổi tù binh dưới 25 tuổi: 'Mẹ ơi, con về rồi'

Giữa các cuộc giao tranh dai dẳng, hình ảnh những người lính trẻ được trở về bên gia đình và những người mẹ vẫn mong đợi tin con, đã thắp lên một tia sáng nhân đạo hiếm hoi giữa chiến tranh đẫm máu.
Theo Hãng tin TASS, Nga và Ukraine hôm 9-6 đã trao đổi nhóm tù binh trẻ dưới 25 tuổi, một phần của thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình vòng 2 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2-6.
Theo thỏa thuận, hai nước sẽ trao trả ít nhất 1.200 tù binh mỗi bên, cùng với việc hồi hương thi thể của hàng ngàn người tử trận trong cuộc chiến.
Dù các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn đang bế tắc, thỏa thuận trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ là một trong số ít lĩnh vực mà hai bên tìm được tiếng nói chung.
Tại điểm đón tù binh phía bắc Ukraine, những khoảnh khắc xúc động đã được ghi lại khi những người lính vừa được trả tự do đã tìm ngay chiếc điện thoại để gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, con về rồi!”.
Tiếng gọi nghẹn ngào xen lẫn xúc động khiến nhiều người tại đó không cầm được nước mắt. Những người lính này đã bị giam giữ từ những ngày đầu của cuộc chiến.
Sau khi trở về, họ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ăn uống, tắm rửa và nhận các phần quà gồm điện thoại di động và giày mới.
Tuy nhiên khung cảnh xúc động nhất lại diễn ra bên ngoài bệnh viện - nơi hàng chục phụ nữ giơ cao ảnh của con, của chồng, của những người thân mất tích, với hy vọng một ai đó trong nhóm được trả tự do sẽ nhận ra hoặc có tin tức về chồng, con, người thân của họ.
Bà Oksana Kupriyenko, 52 tuổi, giơ cao bức ảnh con trai mình - anh Denys - người lính đã mất tích từ tháng 9-2024 mà khóc nghẹn: “Ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi chỉ mong Chúa ban cho món quà: đưa con trai tôi trở về”.
Dù không có con số chính thức về số lượng tù binh được trao đổi, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận số người trao đổi là ngang nhau. Phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết tiến trình trao đổi sẽ diễn ra nhiều giai đoạn, với các chi tiết rất nhạy cảm nên chưa thể công bố đầy đủ.
“Tôi biết mọi người đều mong đợi tin tức. Nhưng điều quan trọng là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người được trả tự do", ông Zelensky phát biểu.
Ở phía Nga, những người lính được trả tự do đã được đưa đến Belarus để nhận chăm sóc y tế và tâm lý trước khi trở lại Nga.
Hình ảnh được truyền thông Nga phát sóng cho thấy các binh sĩ trên xe buýt giơ tay hô vang: “Hoan hô, chúng tôi đã về nhà!”, rồi cùng nhau hát những bài hát của nước Nga trong niềm phấn khởi.
Một binh sĩ Nga xúc động chia sẻ: “Rất khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi hạnh phúc, tự hào và biết ơn tất cả những ai đã giúp chúng tôi trở về”.
Ngoài các tù binh trẻ tuổi, danh sách trao đổi lần này còn bao gồm những người bị thương nặng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, đa số những người được trả tự do ngày 9-6 đều trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt.
Trước đó, ngày 7-6, Nga đã đưa trước 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine đến khu vực trao đổi ở biên giới bằng xe đông lạnh, số còn lại đang tiếp tục được vận chuyển.
Trong khi những cuộc trao trả tù binh và thi thể đang diễn ra, mặt khác chiến sự vẫn tiếp tục leo thang.
Quân đội Nga tuyên bố đã chiếm thêm nhiều khu vực ở Dnipropetrovsk, trong khi Ukraine tố cáo Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng drone lớn nhất từ đầu cuộc chiến vào Kiev.