Nhảy đến nội dung
 

Nga không muốn dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, đẩy lùi nỗ lực tập kích ở Kursk

Tổng thống Putin hy vọng không phải dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nga đẩy lùi một cuộc xâm nhập của Ukraine ở vùng Kursk.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/5 đã trả lời về khả năng Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Nga không cần vũ khí hạt nhân để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ không cần phải thay đổi quan điểm này. Moscow có đủ nguồn lực và phương tiện để đạt được một kết quả hợp lý", ông Putin cho biết.

Cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, phương Tây đã cố gắng khiêu khích Nga vì vấn đề Ukraine, nhưng "Moscow sẽ không phạm sai lầm". Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh rằng những người dân gốc Nga ở các vùng lãnh thổ của Ukraine "chắc chắn sẽ trở về".

Vào năm 2024, Tổng thống Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga, qua đó hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân của Moscow và vạch lằn ranh đỏ mới với phương Tây. Điện Kremlin khẳng định động thái này phù hợp với bối cảnh địa chính trị mà Nga phải đối mặt.

Nga đẩy lùi nỗ lực xâm nhập Kursk của Ukraine

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/5 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng nước này ngăn chặn một cuộc đột kích của Ukraine tại vùng biên giới Kursk.

Nga ngăn chặn nỗ lực đột kích của Ukraine tại Kursk. Video: RT

"Lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã phối hợp cùng các đơn vị xe tăng để ngăn chặn thành công nỗ lực đột kích của đối thủ. Ukraine không thể giữ được bình tĩnh sau những thất bại kiểu này", ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya cho biết.

Ông Kadyrov nhấn mạnh, việc ngăn chặn cuộc đột nhập này là "vô cùng đơn giản" đối với quân đội Nga. Chỉ cần UAV trinh sát phát hiện được mục tiêu, các đơn vị xe tăng và pháo binh sẽ ngay lập tức nổ súng để đẩy lùi đối thủ.

Trong tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã thông báo về việc Nga giành lại toàn bộ quyền kiểm soát ở Kursk. Theo ông Gerasimov, tổng thương vong của Ukraine tại khu vực này đã vượt quá 76.000 người, cùng với đó là hàng loạt khí tài bị phá hủy.