Newcastle thua thảm

Newcastle United có màn khởi động không thể tệ hơn cho mùa giải mới khi để thua đậm 0-4 trước Celtic trong trận giao hữu diễn ra tối 19/7.
![]() |
Tân binh Elanga không thể giúp Newcastle thoát thua trước Celtic. |
Đây là trận đấu mà HLV Eddie Howe không sử dụng hai trụ cột quan trọng là Alexander Isak và Joelinton, khiến sức mạnh tấn công của “Chích chòe” suy giảm đáng kể.
Ngay từ những phút đầu, Celtic cho thấy sự vượt trội cả về tốc độ lẫn nhịp thi đấu. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 28 sau khi Arne Engels thực hiện thành công quả phạt đền - do Joe Willock phạm lỗi trong vùng cấm. Sau đó, Johnny Kenny và Yang Hyun-Jun lần lượt ghi thêm hai bàn ở các phút 45 và 52, đẩy Newcastle vào thế vỡ trận.
Sau giờ nghỉ, Newcastle không thể xoay chuyển tình thế. Đến phút 75, Liam Scales hoàn tất chiến thắng 4-0 cho Celtic bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc. Thủ môn Martin Dubravka dù có vài pha cứu thua trong hiệp hai, không thể cứu vãn một trận đấu đầy rệu rã của đội bóng nước Anh.
Ở chiều ngược lại, hàng công Newcastle thi đấu rời rạc, thiếu sự kết nối và kém sắc sảo trong những pha xử lý cuối cùng. Anthony Gordon, Osula cùng tân binh Anthony Elanga đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được Kasper Schmeichel.
HLV Eddie Howe chủ động thử nghiệm đội hình và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược và thiếu gắn kết khiến người hâm mộ Newcastle không khỏi lo lắng. Dù chỉ là một trận giao hữu, thất bại là hồi chuông cảnh báo khi mùa giải Premier League 2025/26 đang tới gần.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.