Nelly Korda lỡ hẹn US Women’s Open: Nỗi đau và động lực

TPO - Từng là nơi đánh dấu bước chân đầu tiên của Nelly Korda ở sân chơi major, US Women’s Open cũng là nơi khiến cô nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang. Tại Erin Hills năm nay, Korda chơi ổn định và cán đích đồng hạng nhì, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp cô ao ước nhất trong sự nghiệp.
![]() |
Giải đấu duyên nợ
Nelly Korda từng gọi mối quan hệ giữa cô và US Women’s Open là “mối quan hệ phức tạp”. Với cô, đây không chỉ là một giải major danh giá mà còn là hành trình dạt dào cảm xúc. Một phần vì đây chính là giải đấu lớn đầu tiên cô tham dự khi mới 14 tuổi.
Nơi đây, Korda từng tan nát cõi lòng như năm 2024, khi cô bước vào giải với phong độ không thể cản nổi: thắng 6 trong 7 giải gần nhất. Nhưng rồi lại mở màn bằng vòng 80 gậy và bị loại khi không vượt cắt. Korda từng chia sẻ, US Women’s Open là major cô khao khát giành chiến thắng nhất.
Tại Erin Hills năm nay, Korda tiến rất gần đến giấc mơ ấy. Nhưng một lần nữa, chiếc cúp vẫn ngoảnh mặt quay lưng. Cô cán đích đồng hạng nhì với tổng điểm (-5), kém hai gậy so với Maja Stark - tay golf người Thụy Điển lần đầu vô địch major.
“Bị lỡ danh hiệu đúng là rất đau", Korda chia sẻ. “Nhưng nhìn lại, tôi cảm thấy tự hào với những gì mình đã làm được, đặc biệt là trong điều kiện khắc nghiệt như ở US Women’s Open. Giải đấu này thực sự đòi hỏi bạn phải vững tâm lý và kỹ năng toàn diện. Dẫu vậy, tôi đã chơi khá chắc tay, điều đó cho thấy sự chăm chỉ của tôi đang phát huy hiệu quả. Tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó và hy vọng mình đang đi đúng hướng".
![]() |
Tất cả đều ổn trừ...gậy putt
Korda đã gần như làm mọi thứ đều hoàn hảo để mang lại cơ hội lớn nhất tại US Women’s Open. Cô phát bóng xuất sắc, duy trì chỉ số tiếp cận cờ vượt trội suốt cả bốn vòng. Tuy nhiên, gậy putt lại là điểm trừ.
Trong buổi tường thuật vòng chung kết, các bình luận viên nhận định Korda đã bỏ lỡ ba cú putt ở khoảng cách dưới 1,5 mét trong tuần thi đấu, con số đáng tiếc ở một giải đấu đỉnh cao.
“Tôi phát bóng tốt. Cả tuần không một lần vào bunker", Korda nói. “Tôi ổn định, tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng rồi lại hụt vì putt - thật sự rất bực mình. Dù vậy, tôi không hề đánh tệ với gậy putt. Không đẩy, cũng không kéo bóng".
Erin Hills vốn dĩ không phải sân đấu dễ chịu với gậy putt, đặc biệt vào ngày cuối tuần khi mặt green trở nên cực kỳ khó đọc: gợn nhẹ, trơn trượt, và hiếm khi mở ra cơ hội ghi birdie.
Korda cho rằng chính sự khắc nghiệt ấy khiến US Women’s Open trở thành giải đấu phơi bày mọi điểm yếu trong lối chơi của cô, theo cách mà không giải nào khác làm được.
“Tôi thực sự học được rất nhiều điều về bản thân và kỹ năng chơi golf từ giải đấu này", cô chia sẻ. “Vì nó thực sự kiểm tra mọi khía cạnh trong game đấu của bạn".
Từ cách Korda chia sẻ sau vòng đấu, có thể thấy cô hài lòng với màn trình diễn của mình qua bốn ngày đầy áp lực.
“Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình", cô nói. “Cuối cùng tôi cũng thấy kỹ năng chip đang dần cải thiện. Trước đây tôi thường loay hoay với điểm rơi và độ lăn của bóng, nhưng tuần này tôi thực sự tự tin với các pha xử lý quanh green".
![]() |
Dẫu vậy, nỗi đau vì vuột mất danh hiệu vẫn hiện rõ.
Sau một mùa giải 2024 rực rỡ với 5 chiến thắng liên tiếp và tổng cộng 7 danh hiệu, Korda đã chứng minh đẳng cấp thực sự của mình. Nhưng cũng chính vì từng chiến thắng quá nhiều, vị trí thứ hai hiếm khi mang lại sự an ủi. Song, điều đó không khiến cô dừng lại mà tạo động lực để cô tiến bước.
“Điều này tiếp thêm động lực", Korda thừa nhận. “Rõ ràng là nó khiến tôi càng quyết tâm hơn khi thấy mình đang ở đâu. Hy vọng tôi có thể tiếp tục duy trì phong độ trong mùa giải dài phía trước".
Với Korda, US Women’s Open 2025 mang đến là một tuần lễ đầy cảm xúc. Cô rời Erin Hills trong tâm trạng vừa thất vọng, vừa hài lòng, vừa đau đớn, vừa được truyền cảm hứng. Nhưng thông điệp tổng thể mà cô mang theo từ giải đấu là vô cùng tích cực. Dù chưa thể hoàn hảo, nhưng những mảnh ghép quan trọng nhất đã sẵn sàng.
Lần đầu tiên Korda tiến gần nhất đến chức vô địch US Women’s Open. Thành tích tốt nhất trước đó của cô là đồng hạng 8 tại Pine Needles năm 2022. “Tôi chỉ cần tiếp tục tiến sát và gõ cửa", Korda nói. “Và hy vọng một ngày nào đó, cánh cửa sẽ mở ra".