Nam sinh 1m82 dẫn dắt THPT Marie Curie vô địch giải bóng rổ trẻ - Báo VnExpress

Sau tiếng còi kết thúc của trọng tài sáng 1/6, cả đội THPT Marie Curie (Hà Nội) mừng rỡ vì chiến thắng với tỷ số 58-46, cách biệt với đội bạn.
"Em cảm thấy vui và tự hào vì đội của mình đã làm nên điều không tưởng", Nhật Huy nói, cho biết đây là lần đầu tiên cùng đồng đội tại trường cấp 3 tham gia một giải đấu bóng rổ.
Nhật Huy cao 1m82, bắt đầu chơi bóng rổ từ lớp 6. Khi đó, em thường được bố mẹ dẫn đi xem các giải đấu và đăng ký vào một câu lạc bộ bóng rổ tại Hà Nội. Nam sinh chủ yếu chơi vị trí cánh và dẫn bóng, mục tiêu ban đầu là rèn luyện sức khỏe với cường độ tập hai buổi mỗi tuần. Sau đó, em dần luyện tập cùng một câu lạc bộ chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Lên lớp 10, Nhật Huy hào hứng khi tham gia câu lạc bộ của trường THPT Marie Curie. Gần hai năm tập luyện miệt mài, em được huấn luyện viên tin tưởng đưa vào đội hình thi đấu chính trong các giải đấu giao hữu.
Trong vòng một tháng chuẩn bị cho Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, Nhật Huy cùng đồng đội tập luyện ba buổi mỗi tuần, hai tiếng mỗi buổi. Trẻ tuổi nhất nhưng làm đội trưởng, Huy thấy đôi khi khó khăn trong giao tiếp cùng các anh khóa trên. Nhưng em nỗ lực gắn kết toàn đội, động viên tinh thần các thành viên những lúc mệt mỏi.
"Tuy thời gian luyện tập khá ngắn nhưng mọi người cũng trở nên khăng khít và ngày càng hiểu ý nhau", Nhật Huy nói. "Em nhớ nhất những lần trời mưa, cả đội ướt sũng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi tập".
Ngoài tập cùng nhóm, Nhật Huy cũng tập riêng 5-6 buổi mỗi tuần để cải thiện các kỹ năng cá nhân. Em luyện nhiều cách ném hai, ba điểm, tập đập và kiểm soát bóng.
Lịch tập dày đặc, Huy cố gắng hiểu bài và làm bài tập trên lớp, tránh sắp xếp các buổi tập quá muộn hay trùng vào lịch thi. Nam sinh thường dành một ngày để lên kế hoạch làm việc cho cả tuần. Huy không nghỉ buổi nào và chỉ xin giáo viên học bù trong trường hợp bất khả kháng.
Tham dự Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, Nhật Huy nói đội thi đấu với tinh thần học hỏi. Dần tiến vào các vòng sau, tinh thần đội ngày càng lên và hy vọng giành vô địch. Tuy nhiên, trong trận chung kết, THPT Marie Curie bị dẫn 10 điểm trong hai hiệp đầu.
"Chúng em căng thẳng, dẫn đến mất bình tĩnh và cũng xảy ra va chạm", Huy kể, cho biết nhiều pha lỗi kỹ thuật, chưa ăn ý khiến mất điểm đáng tiếc.
Do đó, sang hiệp ba, nam sinh cùng đồng đội quyết tâm chơi chậm lại, chắt chiu từng cơ hội dẫn bàn và ghi điểm. Cuối cùng, Marie Curie lội ngược dòng 11 điểm, sau đó cùng nhiều pha dứt điểm, giành chiến thắng.
Cô Lê Thị Hồng Vân, giáo viên chủ nhiệm của Nhật Huy, dạy môn Vật lý, nói nam sinh có tư duy các môn tự nhiên tốt, bên cạnh tố chất thể thao. Huy tập luyện, thi đấu trong và ngoài nước nhiều, song nhờ có khả năng tự học tốt, em vẫn đảm bảo được kiến thức và kết quả học tập trên lớp.
Cô Vân cũng đánh giá nam sinh hòa đồng, hướng ngoại, luôn khởi xướng các hoạt động gắn kết bạn bè, truyền năng lượng cho đội bóng rổ của lớp.
"Huy đam mê và rất nghiêm túc với thể thao. Mình tin Huy sẽ phát triển hơn nữa", cô nói.
Anh Nguyễn Hoàng Tùng, huấn luyện viên trưởng đội THPT Marie Curie, cũng nhận xét học trò có đam mê và định hướng trở thành cầu thủ chơi chuyên.
"Phong thái, thái độ của bạn với bóng rổ rất chuyên nghiệp", anh nói, cho biết Huy luôn đến trước giờ tập 45-60 phút để khởi động, giãn cơ và làm quen bóng. Nam sinh duy trì phong độ ổn định, xử lý khéo léo và tạo nhiều tình huống đột phá.
Đồng hành cùng Nhật Huy 4 năm, anh Tùng thấy ở học trò sự kỷ luật và nghiêm túc cho từng trận đấu, ví dụ như luôn chuẩn bị tinh thần và đi ngủ sớm trước ngày thi đấu.
Nhật Huy nhìn nhận bóng rổ là môn thể thao 5 người cần sự tự tin và tâm lý thoải mái.
"Khi bạn tự tin, điềm tĩnh, bạn sẽ tìm ra những điểm rơi phong độ tốt nhất, khai thác lỗ hổng của đối phương", Huy nói. "Tập luyện và đầu tư công sức nghiêm túc sẽ cải thiện hiệu suất và nâng cao sự tiến bộ trong thi đấu".
Doãn Hùng - Lệ Nguyễn