Nhảy đến nội dung
 

Nam NSƯT "khổ nhất màn ảnh Việt": Cưới vợ kém 25 tuổi, U70 sống ra sao trong căn nhà ở phố Thụy Khuê?

Trên màn ảnh nhỏ, nam nghệ sĩ này thường vào vai lam lũ, khắc khổ, vì vậy cuộc sống ở ngoài đời của ông khiến nhiều khán giả tò mò.

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội trong gia đình có tới 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương, người được yêu mến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Từ nhỏ, Phú Đôn đã ngồi trong cánh gà xem bố và các bác, các cô chú diễn trên sân khấu. Khi mới 6 tuổi, ông tham gia 2 vở kịch nói là Hoa pháo và Búp trên cành ở nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 18 tuổi, nam nghệ sĩ thi vào lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, là bạn học cùng với NSND Quốc Khánh, NSND Trung Anh, NSND Lan Hương…. 

Trải qua hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Phú Đôn lưu dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như Đất và người, Tivi về làng, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái, Cây táo nở hoa, Đấu trí...

Trên màn ảnh nhỏ, Phú Đôn thường đảm nhận các vai nông dân nghèo khổ hay ông bố sầu não bởi sở hữu vẻ ngoài lam lũ, vóc dáng nhỏ thó. Có lẽ vì thế mà nhiều khán giả gọi ông là "nam nghệ sĩ khổ nhất màn ảnh".

Chia sẻ về danh xưng này, Phú Đôn cho hay, ông xem đó là đặc trưng của mình và tự tin: "Chắc chẳng có ai cạnh tranh được với tôi ở khía cạnh đó cả vì không ai có được khuôn mặt khắc khổ như tôi".

Bên cạnh sự nghiệp, Phú Đôn còn có cuộc sống gia đình đầm ấm. Ông kết hôn khá muộn, khi đã ở độ tuổi 45. Tuy vậy, nam nghệ sĩ vẫn may mắn có vợ đẹp, con ngoan. Bà xã Phú Đôn tên là Hồng Vân, kém ông 25 tuổi, không làm nghệ thuật. Nói về tình duyên của mình, ông thường đùa vui rằng "trâu chậm uống nước trong”.

Vợ chồng Phú Đôn quen nhau qua sự mai mối của gia đình. Bà xã vốn là "fan ruột" của ông, yêu thích ông bởi sự giản dị, mộc mạc. "Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép", Phú Đôn nói với Dân trí.

Sau hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng Phú Đôn có 2 người con, đủ nếp đủ tẻ. Bạn đời của nam nghệ sĩ cũng sống rất giản dị, không đòi hỏi nhiều về vật chất và yêu thương, chăm sóc chồng con hết mực. Vì hòa hợp, thấu hiểu, nên cả hai chưa bao giờ mâu thuẫn hay cãi vã to tiếng. 

Ở tuổi 65, NSƯT Phú Đôn sống bình dị, êm ấm bên gia đình căn nhà ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nam nghệ sĩ hạnh phúc vì vẫn được cống hiến cho nghệ thuật sau khi về hưu và được vợ con hết lòng ủng hộ. 

Dù trẻ hơn chồng nhiều tuổi, nhưng bà xã Phú Đôn luôn thông cảm cho công việc diễn xuất của ông. Ông tâm sự với VnExpress: "Tôi may mắn có sự chung tay của bà xã, hai vợ chồng cùng xây dựng kinh tế chứ không chỉ từ một phía".

Các con của Phú Đôn cũng ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Theo nam nghệ sĩ, cuộc sống của ông dẫu chẳng giàu có gì nhưng vẫn sung túc, ấm no, bình yên và vui vẻ.

Thường ngày, nếu không có lịch quay phim, nghệ sĩ Phú Đôn dành phần lớn thời gian cho tổ ấm, giúp vợ chăm sóc con cái. Ông nói: "Tôi không nề hà việc gì: từ nấu cơm, lau nhà đến giặt giũ quần áo giúp vợ. Đó là sự công bằng và san sẻ với nhau trong cuộc sống hôn nhân". 

Ngoài ra, Phú Đôn còn có sở thích đọc sách. Ông duy trì thói quen đọc, dù chỉ mười, hai mươi trang mỗi ngày. Theo nam diễn viên, việc đọc sách, bổ sung kiến thức sẽ hỗ trợ nhiều cho nghề diễn.

Khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, hoặc vào các dịp lễ Tết, NSƯT Phú Đôn thường đưa vợ con về quê ngoại, hay đi du lịch, nghỉ dưỡng. Đây cũng là một trong những cách giúp nam nghệ sĩ hâm nóng tình cảm gia đình.