Nam nhân viên nhà tang lễ gom vàng từ răng giả người chết mang đi bán

THÁI LAN - Nam nhân viên nhà tang lễ gây sốc khi tiết lộ nhiều năm nay thu gom vàng từ tro cốt của người chết, chủ yếu từ răng giả.
Người đàn ông đã làm việc nhiều năm tại một nhà tang lễ ở tỉnh Saraburi. Suốt nhiều năm làm nghề, ông đã cẩn thận thu thập các mảnh vàng còn sót lại sau quá trình hỏa táng, chủ yếu là từ răng giả của người chết.
"Sau khi hỏa táng, tro thường lẫn với mảnh xương và đôi khi có cả vàng. Nhiều gia đình không muốn giữ lại nên giao cho chúng tôi", ông chia sẻ.
Ông nhấn mạnh rằng, việc thu thập vàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của gia đình người chết, đồng thời cho biết ông có ý định dùng một phần số tiền thu được để làm công đức hồi hướng cho người đã khuất.
Vì không chắc chắn liệu tất cả vật liệu này có phải là vàng thật hay không, nên gần đây, ông đã tìm đến một cửa hàng vàng địa phương do anh Namo Ban Chang Tong làm chủ để kiểm tra, định giá.
Chủ cửa hàng sử dụng thiết bị X-quang để kiểm tra từng mảnh vàng và xác nhận rằng tất cả đều là vàng thật, tờ SCMP đưa tin hôm 10/5.
Chủ cửa hàng đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại vụ việc và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng. Video hiện có hơn 534.000 lượt xem trên TikTok.
Trong video, anh cho biết khách hàng mang đến khoảng 10 cục vàng kích thước khác nhau. Anh giơ một cục vàng lên trước máy quay và nói: "Phần lớn từ răng. Nhìn này, đây là từ răng của một người chết".
Kết quả định giá cho thấy, tổng số vàng có giá trị khoảng 59.371 Baht (hơn 46,6 triệu đồng). Tất cả sau đó được nấu chảy thành một miếng vàng nặng 21,1 gram.
"Vàng bây giờ đắt lắm. Chúc mừng ông"; "Tôi tin ông ấy đã làm nhiều việc thiện trong suốt cuộc đời mình. Đây là công việc mà nhiều người không dám làm. Người đã khuất và gia đình họ sẽ vui vẻ để ông làm vậy"... người dùng mạng bình luận.