Nam nghệ sĩ 81 tuổi: Vợ vào phòng khóa trái cửa, vừa phá cửa thì vợ đã qua đời

"Tôi kêu người tới phá cửa thì bà ấy đã đi từ bao giờ" – nghệ sĩ Hữu Tài nói.
Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Hữu Tài, chồng cố nghệ sĩ Bích Thủy. Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Hôm nay chúng tôi tới thăm chú Hữu Tài - chồng cô Bích Thủy ở Nhà hát Trần Hữu Trang ngày xưa. Cô thì mất rồi còn chú Hữu Tài cũng cỡ 80 tuổi, đang yếu lắm".
Nghệ sĩ Hữu Tài sống cùng cháu trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở Sài Gòn. Căn nhà đơn sơ và không có đồ đạc gì, ghế cũng không có đủ cho các khách tới chơi, nên Phương Dung và Phi Phụng định ngồi dưới đất để nghệ sĩ Hữu Tài ngồi trên ghế nhưng ông không chịu.
Trên tường, nghệ sĩ Hữu Tài treo nhiều ảnh ông và nghệ sĩ Bích Thủy. Ông nói: "Tôi sống ở đây gần như có một mình, còn một thằng cháu đi làm từ sáng tới 7 giờ tối mới về. Tôi cứ ngồi ăn cơm một mình. Tôi năm nay 81 tuổi rồi, sức khỏe yếu nhưng được cái vẫn nói chuyện rõ ràng, chưa lẫn.
Vợ tôi mất năm 2022. Bà ấy bị bệnh tim với tiểu đường gần chục năm, nhưng vẫn đi hát bao năm. Hôm đó, bà ấy kêu mệt nên tôi soạn đồ cho bà ấy nằm viện. Bà ấy đi đâu là tôi đi đó theo bà ấy, không dám bỏ phút nào.
Vậy mà không hiểu sao bà ấy vào phòng thay đồ xong lại khóa trái cửa, trong khi bình thường không khóa. Tôi đợi lâu quá liền gọi thì không thấy bà ấy thưa, biết ngay có chuyện chẳng lành. Tôi kêu người tới phá cửa thì bà ấy đã đi từ bao giờ, không trăn trối được gì.
Trước đây, tôi và bà ấy đi chung đoàn Kim Thoa với nhau. Sau này, bà ấy về đoàn Dạ Lý Hương với Bạch Tuyết, Hùng Cường thì hai đứa tôi mới gặp lại nhau. Bà ấy đóng Thu Cúc trong vở Hàn Mặc Tử. Tiếp đó, bà ấy về Nhà hát Trần Hữu Trang.
Tôi thì về đoàn Sài Gòn 3 hát cùng Thanh Điền, Thanh Kim Huệ rồi theo NSND Diệp Lang về đoàn 284 hát chung với Thanh Tòng, Lệ Thủy. Tôi vẫn nhớ những vở ngày đó mình hát.
Tôi toàn đóng vai ông già với vai hiền vì cái mặt tôi hiền, đến giờ đi đâu mấy đứa nhỏ cũng kêu ông hiền quá".