Nhảy đến nội dung
 

'Năm nay 90 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy Hà Nội 7 ngày ngập sâu 2 lần, khổ lắm'

Tại làng Miêu Nha (Hà Nội) nước vừa rút chưa lâu sau bão số 10, người dân chưa kịp ổn định sinh hoạt thì mưa lớn lại kéo đến, khiến nơi đây tiếp tục ngập sâu trong nước, cảnh "ngập chồng ngập" khiến bao vất vả, lo toan lại nối dài.

Chiều 8-10, trở về làng Miêu Nha (Xuân Phương, Hà Nội), nắng vàng rót nhẹ xuống những mái ngói cũ, mang đến vẻ yên bình quen thuộc của Hà Nội độ thu đến.

Nhưng trái ngược vẻ bình yên dọc con đường chính dẫn vào làng, rẽ vào các con ngõ nhỏ, khung cảnh nhiều nơi nước vẫn ngập tới bụng người lớn do trận mưa lớn từ đêm 6-10.

Hai ngày trôi qua, một số nơi tại Miêu Nha vẫn chìm trong bốn bề nước khiến làng quê ven đô như bị chia đôi - một bên bình yên, một bên ngổn ngang, chật vật vì ngập lụt. 

Điều đáng nói, chỉ ít ngày trước, trận mưa lớn do bão số 10 cũng đã khiến làng Miêu Nha chìm trong biển nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Tôi năm nay 90 tuổi rồi nhưng...

Trong ngày 7-10, nhà ông Vũ Đức Tuyến (số 2, Miêu Nha, phường Xuân Phương) bị ngập sâu hơn 60cm, còn ngoài đường nước dâng tới hơn 1m.

Đến chiều 8-10, dù nước đã rút bớt nhưng ngõ trước nhà vẫn ngập tới đầu gối người lớn, việc đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn. Nước ngập sâu, ngập lâu khiến cuộc sống gia đình ông Tuyến đảo lộn hoàn toàn. 

"Nước ngập đảo lộn hết sinh hoạt, các cháu không đi học được, tiêu nước thì chậm, rất phức tạp. Tôi lo nhất là nước bẩn như thế này, khi rút lại dễ bùng phát dịch bệnh, rất nguy hiểm. Trong một tháng, nước tràn vào nhà hai lần, tôi phải tát nước, thau rửa bể sạch hai lần, vừa vất vả vừa tốn kém", ông Tuyến chia sẻ.

Nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ của làng Miêu Nha, ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị Bé (90 tuổi) chỉ trong một tuần đã hai lần bị nước tràn vào do ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo. 

Chiều 8-10, nước vẫn ngập sâu, cụ Bé phải men theo con ngõ dài hơn 150m để sang nhà hàng xóm trú nhờ, tránh ngập. 

Bóng dáng người phụ nữ tóc bạc, lưng còng lội trong dòng nước đục khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng trước những vất vả mà người dân vùng ngập đang phải gánh chịu.

"Tôi năm nay 90 tuổi rồi chưa bao giờ chứng kiến cảnh trong 1 tuần mà nước ngập vào nhà 2 lần, già rồi, khổ lắm. Tôi là nhà sâu gần nhất trong ngõ, cả tôi và các con có tổng 5 ngôi nhà bị ngập, nhà tôi nước vào trong nhà, ngoài ngõ thì phải lội quá đầu gối. 

Sáng nay nước rút, cọ sạch nhà rồi, chiều nay không hiểu sao nước lại tràn vào nhà. Chỉ mong làm sao có thể làm thông thoáng đường nước chảy, ngòi thông hè thoáng để dân đỡ khổ. Con cái tôi nước ngập vào nhà không thể ở được phải đi thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở", cụ Bé bày tỏ.

Thuê máy bơm nước mong tiêu ngập

Nước ngập lâu không rút, nhiều người dân ở trong làng Miêu Nha phải thuê máy bơm về để bơm nước ra khỏi ngõ, khỏi nhà với mong muốn tiêu thoát nước nhanh hơn. 

Đằm mình trong dòng nước ngập để dùng các bao cát chặn cống với mong muốn nước không đẩy vào thêm, anh Hoàng Ngọc Phương (Miêu Nha, Hà Nội) nói: "Chúng tôi chặn cống lại để nước không chảy thêm vào ngõ, sau đó dùng máy bơm thuê về để bơm cưỡng bức nước ra ngoài đồng với mong muốn hết ngập, chứ để tự rút lâu lắm".

Anh Phương cho biết thêm, đợt mưa ngày 30-9, khu vực này cũng bị ngập sâu và nước rút sau đó 5 ngày. Tuy nhiên nước vừa rút được 2 hôm, nay lại ngập sâu trở lại khiến cuộc sống đảo lộn.

"Gần như hơn 1 tuần qua, cuộc sống của người dân chúng tôi bị đảo lộn, không làm ăn được gì, nước ngập vào nhà cả mét", anh Phương chia sẻ thêm.

Trong ngày ngập cao điểm 7-10, nhà bà Trần Thị Thu (tổ dân phố 2, Miêu Nha, Xuân Phương) nước ngập vào nhà hơn mét rưỡi, mấp mé bàn thờ gia tiên. Trong ngày 8-10, nước đã rút nhưng nhà bà Thu vẫn ngập sâu. 

Nước ngập sâu khiến bà Thu không thể sinh sống trong chính căn nhà của mình mà phải "di cư" để tìm nơi ăn chốn uống.

"Mấy ngày qua cứ ăn một chỗ, tắm một chỗ vì nhà ngập sâu. Cứ đi ở nhờ và ăn nhờ, khổ sở lắm, bữa ăn bữa nhịn, chỗ này cũng mất điện gần 10 ngày nay rồi" - bà nói.



 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn