Nam du khách bị sư tử cái vồ tử vong khi đi vệ sinh

NAMIBIA - Nam du khách 59 tuổi đã bị một con sư tử cái tấn công khi ra khỏi lều vào sáng sớm để đi vệ sinh. Người đàn ông này đang cùng vợ tham gia một chuyến tìm hiểu động vật hoang dã.
Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân là ông Bernd Kebbel, vụ việc xảy ra hôm 30/5. Ông Kebbel là một trong những doanh nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Namibia và là người đam mê du lịch khám phá.
Trong chuyến tìm hiểu động vật hoang dã ở phía bắc Namibia mới đây, ông Kebbel và vợ ngủ qua đêm trong một chiếc lều tạm, được dựng trên nóc xe ô tô.
Chợt tỉnh giấc vào sáng sớm, nam du khách trèo xuống thang để tới chỗ đi vệ sinh mà không hề hay biết rằng một con sư tử đang trực chờ bên dưới.
Tiếng hét tuyệt vọng của Kebbel sau khi bị tấn công đã đánh thức những người còn lại trong khu cắm trại. Họ vội vã chạy đến giải cứu và xua đuổi con sư tử đi trước khi nó nuốt chửng nạn nhân.
Cảnh sát Namibia lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, "hung thủ" trong vụ tấn công là con sư tử cái thường được người dân địa phương gọi là Charlie.
Theo các chuyên gia, chỉ có khoảng 60 con sư tử sa mạc ở khu vực Kunane, nơi xảy ra vụ tấn công.
"Sư tử sa mạc đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, nóng nực và trở thành những thợ săn đêm cực kỳ lão luyện vì ban ngày chúng không có nơi ẩn náu", một chuyên gia sư tử Namibia nhấn mạnh.
Theo Daily Mail, sư tử cái sa mạc có thể nặng 170kg, dài 2m và đạt tốc độ chạy lên tới 80 km/h, chưa kể tới những chiếc răng chắc khỏe dài 10cm.
Sau vụ việc thương tâm, Bộ Môi trường và Du lịch Namibia yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm tra, rà soát và bảo vệ du khách tại các khu vực cắm trại, thám hiểm liên quan tới động vật hoang dã.