Nhảy đến nội dung
 

Nam Định vững ngôi, V.League nhiều biến động

Nam Định không chỉ vô địch, mà còn chinh phục cả những con số. Trong khi đó, sau ánh hào quang sân cỏ, V.League 2024/25 vẫn hiện rõ nhiều vết gợn - từ khán giả giảm nhiệt, phong độ thất thường đến “chợ huấn luyện viên” chưa có hồi kết.

Nam Định vô địch V.League thuyết phục. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trên sân Thiên Trường hôm 22/6, đông đảo khán giả như vỡ òa trong một khoảnh khắc định mệnh. Nam Định - đội bóng từng chỉ được xem là ngựa ô - trở thành nhà vua của V.League 2024/25 một cách không thể thuyết phục hơn.

57 điểm sau 22 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Hà Nội tới 8 điểm, chỉ thua 3 trận và để thủng lưới vỏn vẹn 18 bàn - tất cả con số ấy nói lên một Nam Định không chỉ vững vàng, mà còn tràn đầy bản lĩnh và tính tổ chức. Việc có tới 17 cầu thủ ghi bàn cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm - một điều hiếm có ở bóng đá Việt Nam, nơi nhiều CLB vẫn phụ thuộc vào vài cá nhân.

Không những bảo vệ thành công chức vô địch, Nam Định còn tự nâng cấp chính mình so với mùa giải trước. Giới chuyên môn từng cho rằng chức vô địch 2023/24 của họ là hiện tượng, là khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng mùa này, họ làm điều đó trong lặng lẽ và đều đặn, giống một nhà vô địch thực thụ.

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Nam Định chỉ là một điểm sáng trong bức tranh V.League 2024/25 đầy lỗ hổng.

v.league anh 1

Thành công của CLB Nam Định là điểm sáng của V.League mùa 2024/25.

Trước hết là nỗi lo về khán giả. Tổng cộng 945.000 lượt người đến sân mùa này - tức chỉ khoảng 5.192 người/trận. Một con số đáng buồn nếu so với mùa trước (1.072.000 lượt, trung bình 5.890 người/trận). Ngay cả trong trận cầu đỉnh cao như Nam Định vs Hà Tĩnh - nơi sân Thiên Trường rực cháy bởi 25.000 khán giả - thì vẫn chỉ là ngoại lệ, không đủ khỏa lấp xu hướng “lạnh dần” nơi khán đài.

Trên sân cỏ, bóng đá vẫn đẹp với 449 bàn thắng sau 182 trận - trung bình 2,47 bàn/trận. Dù chưa đạt mức bùng nổ, người hâm mộ có quyền hài lòng với chất lượng bàn thắng được nâng lên: nhiều siêu phẩm, nhiều pha phối hợp đáng xem.

Nhưng sự lạc quan ấy bị kìm hãm bởi một thực tế khác: kỷ luật vẫn là bài toán nan giải. 691 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ - trung bình gần 4 thẻ/trận. HAGL là đội “nhận quà” nhiều nhất với 65 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Có thể nói, khi trọng tài còn phải rút thẻ nhiều hơn rút còi, thì sự chuyên nghiệp vẫn là thứ xa xỉ.

Bên ngoài đường biên, V.League mùa này giống như một phiên chợ huấn luyện viên. Chỉ trong 5 vòng cuối, Bình Định thay cả HLV lẫn giám đốc kỹ thuật - một bước đi khẩn cấp nhưng thiếu định hướng.

Đà Nẵng biến ghế chỉ đạo thành guồng quay chóng mặt: từ Trương Việt Hoàng đến Đào Quang Hùng, rồi Cristiano Roland và cuối cùng là Lê Đức Tuấn. Bình Dương thì bắt đầu với Hoàng Anh Tuấn, chuyển sang Nguyễn Công Mạnh và kết thúc bằng cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức. Hà Nội cũng không đứng ngoài: HLV Makoto Teguramori thay thế Lê Đức Tuấn, còn Thể Công Viettel chiêu mộ Popov sau khi ông rời Thanh Hóa.

Sự xáo trộn ấy phản ánh hai điều: niềm tin của lãnh đạo các CLB là hữu hạn, và việc xây dựng triết lý lâu dài ở bóng đá Việt vẫn còn là một ẩn số.

Về mặt chuyên môn, V.League mùa này cũng chứng kiến hai thái cực. Một bên là sự sụp đổ của Bình Định - đội từng đứng thứ 3 mùa trước nhưng giờ lại rớt hạng. Một hành trình đi lùi đầy cay đắng, báo hiệu hậu quả của việc đánh mất định hướng và rối loạn nội bộ.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh nổi lên như hiện tượng ngoạn mục. Từ vị trí phải đá play-off, thầy trò Nguyễn Thành Công bất bại suốt lượt đi và kết thúc mùa giải với… 15 trận hòa - một kỷ lục mới.

V.League 2024/25 khép lại với nhiều cung bậc: vinh quang có, tiếc nuối có, kỳ vọng có. Nhưng sau tất cả, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những nhà vô địch như Nam Định - đội bóng không chạy theo ngôi sao, không “thay thầy như thay áo”, mà kiên định với triết lý và hành trình riêng.

Đó có thể chính là tấm gương cần được nhân rộng - để V.League không chỉ sống bằng khoảnh khắc, mà sống bằng chiều sâu.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn