Mỹ nhân Việt đẹp nhất thập kỷ: Bị phán "chỉ sống được 3 năm", nhan sắc hiện tại quá sốc

Đây cũng là mỹ nhân Việt duy nhất được tung hô với danh xưng mỹ miều "mỹ nhân thập kỷ".
Từ nàng thơ đất Tuyên Quang đến biểu tượng sân khấu thập niên 90, NSND Hoàng Cúc từng khiến cả một thế hệ say mê bởi ánh mắt biết nói và nét dịu dàng khó quên. Nhưng điều khiến công chúng nể phục hơn cả không phải chỉ là nhan sắc, mà là hành trình vượt lên bạo bệnh, trở lại rực rỡ sau khi từng bị bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống được 3 năm.
Mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ nhan sắc chấn động một thời
Nếu nói về những giai nhân một thời khiến khán giả Việt say mê từ ánh mắt đến thần thái, chắc chắn cái tên NSND Hoàng Cúc sẽ được nhắc tới. Với vẻ đẹp mặn, thuần Việt, cùng đôi mắt biết nói và thần thái đỉnh cao, bà từng được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ”.
Hoàng Cúc nổi tiếng từ những năm 80-90, thời kỳ được xem là hoàng kim của sân khấu kịch. Tên tuổi bà gắn liền với loạt vở diễn vang bóng như Người Đàn Bà Sau Tấm Cửa Sổ Xanh, Tôi Và Chúng Ta, Em Đẹp Dần Lên Trong Mắt Anh, Ăn Mày Dĩ Vãng, Thầy Khóa Làng Tôi, Mùa Hoa Sữa.... Không những là gương mặt sáng giá của sân khấu kịch Hà Nội, bà còn là biểu tượng nhan sắc mà khó có người bì kịp.
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng tố chất diễn xuất và giọng hát trời phú đã đưa Hoàng Cúc đến với nghệ thuật từ rất sớm. Bà bắt đầu bằng con đường thanh nhạc, nhưng rồi lại rẽ sang kịch nói, một quyết định thay đổi cả cuộc đời bà lẫn diện mạo sân khấu Việt Nam thời ấy.
Vượt qua bạo bệnh, tái xuất ngoạn mục
Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, NSND Hoàng Cúc phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Cú sốc lớn khiến bà suy sụp. Bác sĩ từng nói thẳng với bà rằng, thời gian còn lại có thể chỉ là 3 năm. Nhưng Hoàng Cúc không chấp nhận số phận. Bà dừng sự nghiệp diễn xuất để chiến đấu với căn bệnh của mình. Và kỳ diệu thay, sau hành trình dài điều trị, bà đã chiến thắng bệnh tật.
Không chỉ sống sót, NSND Hoàng Cúc còn sớm trở lại với diễn xuất. Một trong số những tác phẩm ấn tượng của bà là Hoa Hồng Trên Ngực Trái, nơi bà được yêu mến bởi cả diễn xuất xuất thần lẫn tính cách nhân vật quá tốt đẹp. Hiện tại, nữ nghệ sĩ ít đóng phim, chuyển qua làm thơ, viết truyện. Thực chất, từ khi bị bệnh, bà đã coi viết truyện hay làm thơ như lẽ sống nhưng hiện tại bà mới đủ sức khỏe và thời gian để phát triển niềm đam mê này.
Không chỉ khỏe mạnh, có niềm vui mới, NSND Hoàng Cúc hiện tại còn khiến khán giả ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện với diện mạo quá "sành điệu". Mái tóc trắng, gu ăn mặc trẻ trung, trang điểm kỹ càng, sự xuất hiện của bà khiến nhiều người không dám tin rằng NSND Hoàng Cúc đã 68 tuổi. Khán giả, người hâm mộ cũng rất vui khi được thấy hình ảnh này của bà sau những năm tháng chiến đấu với bệnh tật.