Mỹ nhân cả nước biết mặt: Từng chảnh chọe, chèn ép người khác, cuộc sống tuổi 53 ra sao sau khi giải nghệ?

Chính những mất mát đau đớn, biến cố đã khiến Việt Trinh thức tỉnh, tu tập và thay đổi tính nết, con người.
Phải đi gặt đậu phộng thuê chảy máu tay và cuộc gặp định mệnh với Thương Tín
Việt Trinh sinh năm 1972 trong một gia đình lao động nghèo có tới 7 anh chị em. Ba mẹ chia tay từ khi cô còn nhỏ, cuộc sống gia đình chật vật khiến cô phải trải qua một tuổi thơ khó khăn.
Việt Trinh được biết đến là đại minh tinh danh giá
Việt Trinh chia sẻ: "Thời tuổi thơ, tôi phải chứng kiến mẹ một thân một mình nuôi 7 anh em, rất cực khổ. Cho nên, từ trong tâm và hoài bão, tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, lớn nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ".
Để đỡ đần giúp mẹ, Việt Trinh phải đi gặt đậu phộng thuê sau giờ học, khiến tay bị trầy xước, chảy rất nhiều máu. Những đồng tiền kiếm được, cô giấu dưới gối, đợi khi nào nhiều sẽ đưa mẹ.
Tuy nhiên, mẹ Việt Trinh biết chuyện, liền đánh cô thật đau và la: "Mày muốn đi làm mướn suốt đời phải không? Tao đánh mày què chân, què tay để mày khỏi đi làm mướn nữa. Tao không muốn con tao thất học".
Bị mẹ đánh, Việt Trinh bỏ công việc gặt đậu phộng thuê. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, nên cô đánh liều đi cào đầu đạn đồng trên đường đất đỏ và trong rừng để đem bán, kiếm được rất nhiều tiền.
Chỉ đến khi chứng kiến người bạn đi cùng đào phải một quả bom phát nổ đến biến dạng chân tay, Việt Trinh mới sợ hãi, chuyên tâm học hành.
Cơ duyên nghiệp diễn đến với Việt Trinh là trong một lần tình cờ đi xem đoàn phim diễn gần nhà rồi gặp được Thương Tín. Cô chia sẻ: "Anh Thương Tín thấy mình đen và to nhất đám nên gọi tới và bảo: Con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè. Thích đóng phim không qua kia với chú!. Chỉ có chút xíu như vậy nhưng lại gieo vào đầu tôi suy nghĩ mãnh liệt là muốn trở thành một diễn viên".
Kể từ đó, Việt Trinh đam mê nghiệp diễn. Ngày nào giặt đồ cô cũng treo mền lên, giả làm cánh gà sân khấu để bước ra chào. Tiếp đó, cô còn rủ bạn bè trong xóm đóng cải lương, bày bán vé trả bằng kẹo.
Hết lớp 12, gia đình muốn Việt Trinh theo nghề cô giáo giống chị, nhưng cô vẫn đam mê đóng phim nên lén đi thi tuyển và không ngờ đỗ.
Gia đình biết chuyện liền phản đối gay gắt, nhưng Việt Trinh vẫn kiên quyết không từ bỏ đam mê. Cô thậm chí còn lén đem cầm đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng của mẹ để đóng tiền học, khi nào có cát xê thì chuộc lại.
Chặng đường đến với nghề của Việt Trinh không hề dễ dàng. Vai diễn đầu tiên cô được nhận là một vai phụ trong bộ phim Đêm hoang tưởng. Phải mất 2 năm tất bật với các vai tỳ nữ, cô mới được diễn vai chính và nổi tiếng.
Đỉnh cao danh vọng khiến mắc bệnh ngôi sao, chèn ép người khác
Nhờ vào nhan sắc trời phú và khả năng diễn xuất thiên bẩm, Việt Trinh nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một ngôi sao lớn trên màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình.
Tên tuổi của Việt Trinh gây sức hút mạnh mẽ ở bất kể đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Hình ảnh của Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi, trong mỗi gia đình và theo chân các em bé đến trường.
Khán giả nhớ đến Việt Trinh không chỉ qua những vai diễn lấy nước mắt, mà cô còn tạo dấu ấn bởi vẻ ngoài hiền hậu và cặp mắt trầm buồn.
Ngoài phim ảnh, Việt Trinh còn nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh, xuất hiện liên tục trên các bộ ảnh lịch ăn khách. Cô kể lại: "Tôi nổi tiếng tới mức diễn ở Đà Nẵng, đoạn gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Tôi ra Nghệ An là sập cả sân khấu".
Chính sự nổi tiếng quá nhanh chóng ấy đã khiến Việt Trinh mắc bệnh ngôi sao, dần trở nên kiêu căng, chảnh chọe, háo thắng, liên tục đưa ra nhiều yêu sách, điều kiện với nhà sản xuất, biến cô thành một kẻ khó ưa.
"Việc nổi tiếng vùn vụt, từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn.
Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.
Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến.
Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý".
Việt Trinh thậm chí còn lợi dụng sự nổi tiếng của mình để chèn ép người khác. Cô thừa nhận: "Có một lần, tôi được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó vỡ làm ba làm bốn. Anh thiết kế ra chửi thật nặng: Diễn viên gì mà ngu! Mày đền cho tao!.
Tôi khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình.
Khi tôi đóng Ngọc trong đá với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tương tự với anh thiết kế, tôi cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn.
Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta".
Cuộc sống sau khi giải nghệ
Sau này, Việt Trinh phải trải qua nhiều đổ vỡ, biến cố lớn trong cuộc đời và sự nghiệp, có những lúc tưởng chừng mất tất cả.
Chính những mất mát đau đớn, biến cố đã khiến Việt Trinh thức tỉnh, tu tập và thay đổi tính nết, con người. Cô bỏ hẳn tính ngôi sao, chảnh chọe và sống hiền hòa, dễ chịu.
Ở tuổi 53, Việt Trinh gần như giải nghệ, từ chối đóng phim và sống một cuộc sống bình lặng, khép kín. Cô nói: “Tôi thấy cuộc sống hiện tại không bon chen, khỏe hơn, bình an hơn. Tôi ở nhà chăm sóc gia đình, lo cho con.
Nói chung là tôi sống giờ như kiểu về vườn. Tôi về vườn sống cho thoải mái. Ở cái tuổi này mà còn bon chen ngoài xã hội sẽ làm tôi mau già. Tôi không còn đủ sức chiến đấu với thị phi, lộn xộn.
Tôi tạm ngưng để đầu óc thanh thản hơn. Nếu tôi có thời gian thì đi làm những việc có ích cho xã hội".
Về cuộc sống hiện tại sau khi đã giải nghệ, Việt Trinh cho biết, cô chỉ ở nhà chăm vườn, trồng hoa, cây ăn trái, trồng những giống mới, giống cũ ngày xưa.
Việt Trinh rất thích sưu tầm những giống cây hồi nhỏ hay ăn mà bây giờ người ta không trồng nữa như cây trâm, cây lý, cây mận đào… Cô kiếm những cây đã to sẵn về trồng trong vườn để có thật nhiêu trái, mùa nào cũng hái ra ăn.
Cô nói: “Nói chung là tôi trở về với thiên nhiên. Tôi bỏ hết những buổi tiệc tùng, gặp gỡ trong các phòng trà, quán bar, vũ trường, trở về với thiên nhiên. Tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sống lành mạnh, dành sức khỏe còn làm nhiều việc khác”.