Nhảy đến nội dung
 

Mỹ Linh hát lại Trăng chiều năm 19 tuổi, gọi mùa thu thần tiên trở lại trong Hòa nhạc mùa thu 2025

Lâu lắm không nghe Trăng chiều (nhạc Đặng Hữu Phúc, lời Phan Đan) nên nghe Mỹ Linh hát tại Hòa nhạc mùa thu 2025, khán giả có cảm giác mùa thu thần tiên đã quay về.

Hà Nội Concert: Hòa nhạc mùa thu 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, diễn ra tối 6-10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đồng thời phát sóng trực tiếp trên các kênh H1, H2 (4K), phát thanh FM96, ứng dụng HANOI ON, website hanoionline.vn và các kênh mạng xã hội (YouTube, Facebook) của đài.

Chương trình do nhạc trưởng Honna Tetsuji dẫn dắt, phần âm nhạc do hai nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc và Trần Mạnh Hùng chuyển soạn, có sự góp mặt của các nghệ sĩ Lan Anh, Mỹ Linh, Lê Anh Dũng, Khánh Linh, violin Thiện Minh, cello Phan Đỗ Phúc… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO).

31 năm, M Linh mi hát li Trăng chiu ở hòa nhạc mùa thu

Trăng chiều (lời Phan Đan) nằm trong tập Tuyển chọn 60 Romance và ca khúc viết cho giọng hát và piano của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, sáng tác trong khoảng năm 1986-1987.

Tác giả viết bài hát tặng ca sĩ Ái Vân khi nghĩ về những kỷ niệm tuổi học trò mà ca sĩ đã để lại nơi tâm hồn nhạc sĩ, dù cả hai chưa một lần cầm tay nhau.

Ái Vân - ca sĩ được yêu thích hàng đầu ở miền Bắc cuối những năm 1970 và suốt thập niên 1980 - là người đầu tiên hát, cũng là người thể hiện thành công nhất Trăng chiều.

Sau Ái Vân, bài hát từng được thể hiện bởi nhiều giọng ca khác như Kim Phúc, Minh Thúy, Thanh Lam, Lan Anh, Phạm Thu Hà… Trong đó không thể không kể tới Mỹ Linh.

Mỹ Linh hát Trăng chiều năm 1994, khi mới 19 tuổi, còn là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và từ đó chưa diễn lại.

31 năm trôi qua kể từ ngày đó, tại Hòa nhạc mùa thu 2025, ca sĩ lần đầu trình diễn lại ca khúc này cùng VNSO với bản phối mới của chính tác giả.

Nghe Mỹ Linh hát, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc nhận xét xưa hát bằng cảm xúc mạnh mẽ và tinh khôi của tuổi trẻ, thì nay có độ già dặn, trải đời.

Còn khán giả thì được sống lại một mùa thu thần tiên của Hà Nội: "Cầm tay em nói, hàng mi trầm ngâm/ Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm/ Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên/ Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên".

Khán giả gặp lại những tình khúc kinh điển về mùa thu

Hòa nhc mùa thu 2025 gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng về mùa thu lần đầu được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng và các kiệt tác giao hưởng kinh điển quốc tế.

Ở phần đầu chương trình, các ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam quen thuộc với công chúng được chuyển soạn, khoác lên "tấm áo" mới của không gian giao hưởng, mở ra trải nghiệm hàn lâm độc đáo và hiện đại.

Mở màn bằng tình khúc không thể mùa thu hơn: Gửi gió cho mây ngàn bay của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, hòa nhạc dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ngoài Trăng chiều, còn có Lời của gió (Duy Thái) được phối theo phong cách tango sôi động, ngẫu hứng qua màn song ca Lê Anh Dũng và Lan Anh.

Lê Anh Dũng còn thể hiện thêm Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), trong đó phần mở và kết bằng âm thanh của tiếng kèn trumpet như mở ra một không gian ba chiều cho bài hát, ngân mãi.

Hòa tấu Không còn mùa thu (Việt Anh) với tiếng kèn clarinette của Tạ Trung Đức và Nhìn những mùa thu đi (Trịnh Công Sơn) của dàn nhạc VNSO lại mang đến những "nhịp" mùa thu rất khác.

Và trong di sản âm nhạc về mùa thu ấy, không thể thiếu Mùa thu vàng (Ngọc Châu) và Cảm ơn mùa thu (Thanh Tùng) qua màn trình diễn của ca sĩ Khánh Linh.

Ở phần hai, hòa nhạc mang đến kiệt tác kinh điển mùa thu thế giới. Autumn - một trong những chương nổi tiếng nhất trong The Four Seasons của Antonio Vivaldi qua tiếng violin réo rắt của Thiên Minh và "bệ đỡ" hoành tráng của VNSO đầy kịch tính, dữ dội, vui tươi mà có phần hỗn loạn của lễ hội, thiên nhiên, tình yêu và cuộc sống.

Trong khi đó giọng nữ cao Lan Anh gây ấn tượng với Solveig's Song của Edvard Grieg. Cô đã mang đến một bài tình ca đậm chất tự sự về nàng Solveig lãng mạn, dịu dàng nhưng bền bỉ, đầy hy sinh, đức tin lẫn tình yêu vô điều kiện khiến khán giả xúc động.

Tristan und Isolde: Liebestod của Richard Wagner sau đó đầy bi tráng, mang đến chất lãng mạn Đức, biểu tượng cho tình yêu tuyệt đối vượt qua cái chết. Còn Les Parapluies de Cherbourg của Michel Legrand lại đậm chất Pháp ngọt ngào.

Cello Phan Đỗ Phúc như hòa vào không gian rộng lớn, tĩnh lặng, thuần khiết với Silent Woods của Antonín Dvořák.

Dòng chảy âm nhạc còn tiếp tục với Symphony No.3 – III. Poco allegretto, một trong những chương nhạc giao hưởng đẹp nhất của Brahms, thường được gọi là "khúc hát mùa thu" của nhạc cổ điển Đức.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn