Mỹ khóa van viện trợ cho Ukraine, Nga tăng tốc tiến công trên các mặt trận

(Dân trí) - Nga đang tăng tốc tiến công trên các mặt trận chủ chốt trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn về viện trợ quân sự.
Một quan chức quân đội Ukraine ngày 2/7 cho biết, lực lượng Nga đã tiến vào hai thị trấn quan trọng đối với các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine ở miền Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow tìm kiếm một bước đột phá trong chiến dịch tấn công mùa hè vào thời điểm Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trong những tuần gần đây, Nga đã tập hợp lực lượng và tiến vào các vùng nông thôn ở Pokrovsk và Kostiantynivka, cả hai đều nằm trên ngã tư đường nối từ các thành phố lớn hơn trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tới tiền tuyến.
Các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến diễn ra đồng thời với việc Moscow tăng cường các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kiev cũng như các thành phố khác của Ukraine.
Đà tiến của Nga diễn ra trong bối cảnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine đang dần suy yếu. Cho đến nay, nỗ lực của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa mang lại lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Một trong những mục tiêu của Nga hiện nay khi tiến hành các cuộc tấn công là kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk. Viktor Trehubov, người phát ngôn của lực lượng Khortytsia cho biết, Nga đang sử dụng các nhóm tấn công nhỏ, xe hạng nhẹ và máy bay không người lái để tiến về các khu vực lân cận.
"Các cuộc tấn công diễn ra liên tục với mục đích tạo bước đột phá ở biên giới của vùng Dnipropetrovsk bằng mọi giá”, ông Trehubov cho biết.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga hiện có 111.000 binh lính ở khu vực Pokrovsk, nơi mà Moscow đã cố gắng kiểm soát từ đầu năm ngoái. Hàng chục trận chiến đang diễn ra ở khu vực này mỗi ngày.
Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Royal United Services, cho rằng quyết định của Washington về việc đình chỉ một số đợt chuyển giao vũ khí, bao gồm pháo phản lực chính xác cho Kiev, sẽ làm cho tình hình trên thực địa của lực lượng Ukraine trở nên tồi tệ hơn.
"Việc mất đi những nguồn cung cấp này sẽ làm giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong việc tấn công lực lượng Nga ở phạm vi cách tiền tuyến hơn 30km, do đó cho phép Nga cải thiện hậu cần của mình", chuyên gia nhận định.
Blog DeepState của Ukraine, sử dụng dữ liệu nguồn mở để lập bản đồ tiền tuyến, cho biết quân đội Nga vào tháng 6 đã kiểm soát 556km2 lãnh thổ Ukraine. Đây là diện tích lãnh thổ lớn nhất mà Nga giành được kể từ tháng 11/2024.
Lực lượng Nga, với ưu thế về quân số, đã cắt đứt con đường chính nối Pokrovsk và Kostiantynivka vào tháng 5, làm phức tạp thêm các hoạt động di chuyển và tiếp tế của Ukraine.
"Cuộc tiến công của Nga đang bị ngăn chặn, nhưng việc họ vượt qua đường cao tốc Pokrovsk - Kostyantynivka là một trở ngại về mặt chiến lược và hậu cần", ông Trehubov, người phát ngôn của lực lượng Khortytsia cho biết, cho biết.
Những tổn thất nặng nề đã ngăn cản các cuộc tiến công của Nga về phía Kostiantynivka qua Chasiv Yar hoặc dọc theo mặt trận phía tây Pokrovsk.
"Bây giờ họ đang cố gắng tiến xa hơn khỏi các khu vực đông dân cư", ông Trehubov cho biết.
DeepState cũng đưa tin, những bước tiến của Nga vào tháng 6 gần Pokrovsk và Novopavlivka đã chiếm hơn một nửa số bước tiến mà Nga đã đạt được trên toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine.
Theo ông Trehubov, Pokrovsk và Kostyantynivka vẫn là trung tâm hậu cần của Ukraine, bất chấp những trở ngại và hoạt động của máy bay không người lái khiến một số công sự phòng thủ kém hiệu quả hơn.
Các chỉ huy Ukraine lo ngại rằng Nga sẽ tiếp tục tiến công khi Ukraine phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt vũ khí.
Thiếu binh lính và vũ khí trên toàn tuyến 1.200km đồng nghĩa với việc các lực lượng Ukraine phải tập trung giữ vững vị trí và bảo toàn nguồn lực thay vì tiến công, Oleksii Makhrinskyi, phó chỉ huy của tiểu đoàn Da Vinci Wolves, cho biết.
Trên chiến trường, lực lượng Nga ngày càng tự tin hơn.
Andrii Nazerenko, chỉ huy Lữ đoàn 72, một đơn vị máy bay không người lái ở miền đông Ukraine, nhận thấy sự thay đổi trong nhuệ khí chiến đấu của lính bộ binh Nga trong những tháng gần đây. Thay vì rút chạy khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước.