Ăn mừng chiến thắng của PSG hóa bạo lực, ít nhất 2 người chết

Bộ Nội vụ Pháp hôm nay cho biết những cuộc ăn mừng câu lạc bộ PSG vô địch Champions League đã diễn ra khắp thủ đô Paris và nhiều thành phố ở Pháp trong đêm 31/5. Nhiều người dân đổ ra đường, đốt pháo và vẫy khăn quàng có biểu tượng của câu lạc bộ.
Tuy nhiên, màn ăn mừng nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi đám đông đụng độ với cảnh sát, khiến ít nhất 2 người chết và 192 người bị thương. Một người thiệt mạng là thanh niên 17 tuổi bị đâm chết ở Dax, tây nam Pháp, người còn lại bị ôtô đâm và tử vong ở tây nam thủ đô Paris.
Trên đại lộ Champs Elysees ở Paris, đám đông đập phá các trạm xe buýt, ném nhiều vật thể vào cảnh sát chống bạo động khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để kiểm soát những người quá khích.
Paris trước đó triển khai khoảng 5.400 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho màn ăn mừng. Bộ Nội vụ Pháp cho hay khoảng 22 nhân viên an ninh và lính cứu hỏa đã bị thương.
Cảnh sát cũng ghi nhận hàng trăm vụ cháy, trong đó hơn 200 phương tiện bị đốt trong cuộc ăn mừng. Ít nhất hai ôtô bị đốt cháy gần sân vận động Parc des Princes của PSG. Tính đến sáng nay, 559 người đã bị bắt, trong đó 491 người ở Paris. Cảnh sát đang giam giữ 320 người.
PSG lần đầu vô địch Champions League sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 5-0 trong trận chung kết ở Đức. Tại Pháp, 48.000 người đã tập trung ở sân vận động Parc des Princes để theo dõi trận đấu và hò hét vui sướng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Munich.
"Bầu không khí lúc đó trở nên điên cuồng và phấn khích tột độ. Kết quả đã bù đắp cho nhiều năm đợi chờ và thất vọng. Cuối cùng Paris và những người ủng hộ cũng được đền đáp", Gilles Gailliot, người theo dõi trận đấu, cho hay.
"Tôi không dám mơ về đêm nào tuyệt vời hơn thế này", Amine, cổ động viên 18 tuổi, nói.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron sẽ tiếp đón các cầu thủ PSG tại Điện Elysee. Đội cũng dự kiến diễu hành mừng chiến thắng trên đại lộ Champs Elysees.
Thùy Lâm (Theo Reuters, RTE)