Mưa to ngập phố, bệnh nhân và thân nhân bì bõm trên đường về nhà

Cơn mưa chiều 15-5 khiến đường Bà Triệu, trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ngập sâu, người bệnh và thân nhân phải bì bõm về nhà.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 16h ngày 15-5, khi mưa đã tạnh, đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) còn ngập sâu, có chỗ còn ngập hơn nửa bánh xe máy khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nhiều xe máy đi qua đường trên bị chết máy, người dân phải vất vả dắt bộ.
Cũng tại đường trên, đoạn trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nhiều bệnh nhân và người nhà phải đứng chờ ngoài cổng do ngập nước, đợi đường nước rút bớt để có thể về nhà.
Ông Hứa Thanh Hùng (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) dừng xe máy trên vỉa hè đường Bà Triệu, cho biết đang chờ nước rút để đón mẹ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn về nhà.
"Người đi đường khổ sở, nhiều xe chết máy. Giờ tôi không dám chạy xe ra, vì ra là chết máy ngay", ông Hùng chia sẻ.
Còn bà Nguyễn Thị Sương (ngụ huyện Hóc Môn) xắn quần qua đầu gối, tay cầm dép, bì bõm bước chầm chậm qua đường. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Sương cho biết bà vừa đi khám bệnh về, do mưa lớn, bà phải lội qua đường để đón xe ôm về nhà.
Một số người dân sinh sống trên đường Bà Triệu cho biết những cơn mưa lớn thường khiến đường bị ngập, một số nhà bên đường cũng bị nước tràn vào nhà phải tất bật dọn dẹp.
"Mưa lớn, đường ngập, bệnh nhân và thân nhân, cũng như những người đi ngang qua đây phải lội nước rất vất vả", một người dân bày tỏ.