Mưa giông làm sập mái che tại sân Pickleball ở Hà Nội

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của trận mưa giông vào chiều nay, phần mái che rộng hàng trăm mét vuông tại một sân Pickleball nằm trên đường Phạm Hùng bị đổ sập.
Tối 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, khoảng 18h cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập mái che tại một sân Pickleball trên đường Phạm Hùng.
"Chúng tôi đang cử cán bộ ra hiện trường để làm rõ sự việc. Về việc có người thương vong hay không, chúng tôi sẽ thông tin lại sau", vị lãnh đạo nói.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào chiều tối cùng ngày, do ảnh hưởng của trận giông lốc, phần mái che rộng hàng trăm mét vuông của sân Pickleball bị sập xuống. Rất may vụ việc không làm ai bị thương.
Tại hiện trường, toàn bộ phần mái che bị đổ sập, nhiều đồ đạc của người chơi Pickleball vẫn nằm bên trong sân.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Phương Loan (ở Hà Nội) cho biết, khoảng hơn 18h cùng ngày, trong lúc em trai chị đang chơi tại sân Pickleball nêu trên, bất ngờ mái che của sân đổ sập xuống.
"Rất may khi đó em trai tôi cùng mọi người kịp chạy thoát ra ngoài, nếu không chưa biết sự việc sẽ ra sao. Sự việc không có ai bị thương. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người cần lựa chọn sân chơi đảm bảo an toàn", chị Loan nói.
Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.