Mua 'đồng hồ Rolex' ở Hong Kong, về đến Hà Nội rớt kim giờ

"Ông bạn của tôi mua một chiếc đồng hồ 'Rolex' tại Hồng Kông. Khi vừa đáp chuyến bay về Hà Nội làm việc, anh thấy nó rớt cây kim giờ. Thấy vậy nên anh cất vào túi đeo.
Khi về đến nhà tại Sài Gòn, anh lấy ra xem thì nó rớt hẳn thêm cây kim phút. Anh bảo cất nó vào tủ luôn, kẻo có ngày độn thổ giống như tình huống của tác giả".
Độc giả nickname aspirationmore kể lại câu chuyện tương tự tác giả bài viết Tôi xấu hổ giữa tiệc cưới vì đeo 'đồng hồ Rolex' giá 6 triệu đồng. Bài viết trước, tác giả chia sẻ "mua một chiếc 'đồng hồ Rolex' giá 6 triệu đồng trên mạng. Người bán bảo là hàng loại một nhìn giống thật lắm, đảm bảo ai nhìn cũng tưởng hàng xịn" nhưng lại gặp cảnh khó đỡ, khi kim đồng hồ bị hư.
Bài viết nhận được nhiều quan tâm của độc giả, đa số đều nói không với hàng giả và cho rằng nên dùng hàng vừa túi tiền, miễn chính hãng là được.
Độc giả dongdnvt nói: "Đàn ông thường xài chỉ có bốn thứ hay mang bên mình là đồng hồ, bóp (ví), thắt lưng, giày. Và nhớ đừng dùng hàng nhái, miễn là đồ tốt, không cần logo thương hiệu đắt tiền".
Đồng quan điểm, độc giả nickname Hỏi thăm, thăm hỏi. viết: "Dù các thương hiệu lớn mang lại đẳng cấp và giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Nhưng khi xét về độ bền và chất lượng thực tế, nhiều sản phẩm không mang tên tuổi lớn vẫn đáp ứng rất tốt thậm chí tương đương với mức giá hợp lý hơn rất nhiều.
Trong khi đó, nhiều thương hiệu nhỏ hoặc không nổi tiếng vẫn đầu tư vào chất liệu, đường may và thiết kế, cho ra sản phẩm bền đẹp theo năm tháng. Vì vậy, nếu mục tiêu là sử dụng lâu dài và hiệu quả, thì việc chọn hàng không có thương hiệu lớn nhưng chất lượng thật sự tốt là lựa chọn thông minh và thực tế hơn".
Hữu Nghị tổng hợp