Mua cờ cầm tay chuẩn bị cho đại lễ 30.4

Chưa đầy 2 tuần nữa sẽ đến đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, khắp nhiều tuyến đường và các khu vực quanh chợ... đã tràn ngập sắc đỏ vàng của những cửa hàng bán đồ trang trí lễ, từ cờ Tổ quốc cầm tay, cờ Tổ quốc treo cột đến đèn lồng, nhãn dán hình lá cờ…
Tại đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), nơi vốn được xem là "phố cờ" nổi tiếng của thành phố, các sạp hàng hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.
Ngô Thị Thảo Trinh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tranh thủ thời gian buổi sáng nghỉ học ghé mua vài lá cờ nhỏ và nhãn dán hình lá cờ để về trang trí trong phòng trọ. Trinh nói: "Mình mua để về dán lên tủ sách, cửa phòng để cùng tận hưởng không khí lễ. Nhìn lá cờ là nhớ tới lịch sử, mình thấy tự hào và trân trọng hơn những thành quả của cha ông ta".
Anh Trần Minh Trực (26 tuổi), chủ cửa hàng chuyên bán cờ, lồng đèn tại số 204, đường Hải Thượng Lãn Ông, P.14, Q.5 đang bận rộn xếp lại số nhãn dán khách chọn xong.
Anh Trực cho hay: "Bên mình có lá cờ, nhãn dán trang trí, lồng đèn điện… Khách tới từ nhiều nơi, đặc biệt mấy bạn trẻ hay ghé mua các sản phẩm nhỏ như cờ Tổ quốc cầm tay, dây cờ Tổ quốc, nhãn dán để trang trí sự kiện…". Theo anh Trực, năm nay người mua lẻ tăng rõ, không chỉ cơ quan, trường học mà cả các bạn trẻ cũng đi mua cờ cầm tay, cờ dán nhiều hơn, tạo nên không khí lễ rõ rệt từ rất sớm.
Thời tiết về trưa càng nóng bức, nhưng các vị khách vẫn tranh thủ ghé các khu vực quanh chợ Bình Tây (Q.6) để kịp lựa vài lá cờ treo trước nhà cho dịp lễ. Có người chọn cờ lớn để treo ở cổng, người lại cẩn thận tìm những dây cờ nhỏ để treo lên cửa kính lan can.
Còn với Nguyễn Thị Minh Anh (21 tuổi), ngụ tại hẻm 1560, đường Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, dù vừa tan ca làm buổi sáng vẫn tranh thủ ghé qua cửa hàng bán cờ gần chợ mua vài món nhỏ mang về. Tay cầm lá cờ Tổ quốc vừa gấp gọn, Minh Anh chia sẻ: "Mình treo ở ngay góc phòng trọ, phía trên bàn làm việc. Nhỏ thôi nhưng nhìn thấy cũng vui, có không khí lễ. Mấy năm nay sống xa nhà, mỗi lần treo cờ là thấy mình như được hòa chung không khí với cả gia đình đón lễ".
Rời khu vực quanh chợ Bình Tây, không khí lễ lại tiếp tục dọc theo tuyến đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), nơi có các điểm bán hàng nhỏ như lá cờ Tổ quốc, áo in hình lá cờ đỏ sao vàng phục vụ người dân quanh đây.
Trần Minh Hồng (25 tuổi), ngụ tại hẻm 681, Lộ Quới, đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú vừa sắm cho mình xong lá cờ Tổ quốc nói: "Mỗi năm tới dịp này là mình lại ra những điểm bán hàng nhỏ để mua cho dễ, nhà mình thường sẽ sắm cờ mới. Về nhà, mình sẽ gắn lên cửa sổ tầng 2 cho nhà có không khí dịp lễ. Bây giờ, ngoài đường cũng đã trang trí, treo cờ Tổ Quốc nhiều nên mình cũng muốn chung không khí chào đón lễ".
Dù là góc phòng trọ nhỏ, hay ban công nhà, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vẫn được nhiều người treo lên một cách chỉn chu, đầy trân trọng. Không cần lời nhắc nhở cũng chẳng cần lễ nghi cầu kỳ, việc tự tay chọn lấy lá cờ hay dây trang trí để mang về gắn lên không gian sống chính là cách người trẻ hôm nay thể hiện tình yêu nước.