Phút bù giờ hiệp một, Sesko có pha cao chân với số 32 bên phía Sunderland trong vùng cấm nhưng không bị trọng tài thổi phạt đền.
Khi bị dồn vào đường cùng, MU bất ngờ có màn trình diễn bay bổng trước đối thủ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với sự trở lại của Mason Mount, MU có hiệp một hay nhất từ đầu mùa với tỷ lệ cầm bóng 52% cùng 9 cú dứt điểm, trong đó có đến 5 lần bóng đi trúng đích.
Nỗ lực tấn công của chủ nhà được đền đáp ở ngay phút thứ 8. Mount gây ấn tượng với pha khống chế gọn đường chuyền từ cánh phải của Bryan Mbeumo, trước khi dứt điểm ngay vào góc xa, không cho thủ môn cơ hội cản phá.
Sau bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" tạo sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Sunderland. Cơ hội liên tiếp đến với Amad Diallo, Mbeumo, Bruno Fernandes nhưng bộ ba này đều không thể thắng phản xạ xuất sắc của Robin Roefs.
|
MU tấn công dồn dập trong hiệp một. |
Thủ môn người Hà Lan đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho những sai sót nơi hàng thủ. Phút 31, Nordi Mukiele phá bóng bằng đầu lỗi, tạo cơ hội cho Benjamin Sesko dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho MU. Tiền đạo người Slovenia ghi bàn trong 2 trận liên tiếp nhưng đều không do đồng đội kiến tạo mà nhờ sai lầm của đối phương.
Ngoài ra, CĐV cũng được chứng kiến bài tấn công lạ lẫm của đội chủ sân Old Trafford, đó là những pha ném biên mạnh được thực hiện bởi Diogo Dalot. Hàng thủ Sunderland tỏ rõ sự lúng túng và suýt nhận bàn thua thứ 2 ở phút 34.
Kịch tính được đẩy lên ở quãng thời gian bù giờ hiệp một. Trọng tài chính Stuart Attwell dừng trận đấu, xem lại video làm chậm pha cao chân của Sesko với cầu thủ đội khách trong vùng cấm. Khán đài Old Trafford nín thở, để rồi vỡ òa cảm xúc khi ông Attwell thông báo không có phạt đền cho "Mèo đen".
Thống kê đáng chú ý:
Sơ đồ chiến thuật
![]() |
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.