Nhảy đến nội dung

"Một tháng nữa mẹ con tôi sẽ có nhà mới ở thật rồi, không còn sợ mưa dột"

(Dân trí) - "Nhiều lúc tôi cứ tưởng đây không phải là sự thật, giống như một giấc mơ. Mấy ngày qua, khi nghĩ đến sắp có nhà mới, tôi mừng đến không ngủ được", bà Tuyền xúc động nói tại lễ khởi công nhà Nhân ái.

Sự giúp đỡ kịp thời, nhanh chóng

Ngày 21/4, đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL phối hợp cùng UBND xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, tổ chức lễ khởi công nhà Nhân ái, tặng gia đình bà Đinh Thị Tuyền ở ấp Tầm Vu 3.

Bà Tuyền là nhân vật trong bài viết "Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học", đăng ngày 28/3.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa cho biết, khi nghe tin báo Dân trí khởi công cất nhà cho hộ bà Tuyền, địa phương rất mừng.

"Trước đây, xã cũng được một số đơn vị, tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đây là lần đầu có một đơn vị đến trao số tiền lớn, cụ thể là hơn 138 triệu đồng để xây nhà cho một hộ dân ở địa phương.

Với số tiền này, tôi nghĩ bà Tuyền sẽ cất được ngôi nhà khang trang để 2 mẹ con có chỗ ở tốt hơn, không còn sợ mưa dột, gió lùa như căn nhà hiện tại", ông Sơn nói.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa cũng cam kết sẽ đồng hành trong việc cất nhà cho hộ bà Tuyền, luôn quan tâm, sát sao để ngôi nhà sớm hoàn thiện.

Phía địa phương cũng mong rằng, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, gắn kết những tấm lòng nhân ái, hỗ trợ xã cũng như những nơi khác xóa nhiều nhà tạm.

Suốt buổi khởi công, bà Tuyền không ngừng nói lời cảm ơn. "Nhiều lúc tôi cứ tưởng đây không phải là sự thật, giống như một giấc mơ. Chưa bao giờ tôi có số tiền lớn đến thế và bản thân tôi cũng không kiếm nổi số tiền này để cất nhà.

Mấy ngày qua tôi mừng đến không ngủ được. Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương, đã giúp đỡ mẹ con tôi sắp có được ngôi nhà mới.

Tôi xin hứa, khi có nhà rồi vẫn sẽ cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi con gái ăn học tới nơi tới chốn. Khi cất nhà xong, còn dư tiền tôi sẽ gửi tiết kiệm để lo tiếp cho tương lai của con", bà Tuyền vui mừng nói.

Ngôi nhà của bà Tuyền được xây dựng có bề ngang 4,5m, dài 11m, đủ tiêu chí "3 cứng" với phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Dự kiến, kinh phí xây dựng ngôi nhà khoảng 120 triệu đồng. Thời gian hoàn thành khoảng 1 tháng.

Ngoài ra, bà Tuyền trích một phần chi phí lắp nước máy sinh hoạt, thay thế nguồn nước sông mà trước đó gia đình vẫn phải dùng. 

Dịp này, ông Dương Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh Hòa 2 cùng anh Nguyễn Hoàng Nam, đại diện một tổ chức từ thiện cũng đến thăm, trao học bổng 1 triệu đồng tới cháu Lương Thị Vàng, nhằm động viên, tiếp sức đến trường.

Tấm lòng tử tế của bạn đọc giúp người mẹ nghèo có ngôi nhà vững chãi

Như báo Dân trí đã đưa tin, ông Lương Văn Ngùng, chồng bà Tuyền vừa qua đời được 2 tháng, hưởng dương 47 tuổi, bỏ lại vợ và 2 con.

Mỗi ngày, bà Tuyền thức từ 2h30 để làm bánh, bán hết 100 cái bánh cam, bà chỉ kiếm được lời 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi này là thu nhập chính để bà lo cơm ăn áo mặc và chi phí học hành của con gái.

Vợ chồng bà Tuyền có 2 người con, trong đó, con trai lớn đã nghỉ học từ năm lớp 6, lên TPHCM cùng họ hàng làm công nhân kiếm sống. Con gái út là bé Lương Thị Vàng đang học lớp 4B1, Trường tiểu học Thạnh Hòa 2.

Bà Tuyền kể, gia đình nội ngoại 2 bên đều nghèo. Căn nhà đang ở cũng do người chị ruột cho bà Tuyền trú tạm. Bao năm hứng nắng, chịu mưa dột, nay nhà xuống cấp đủ chỗ. Bà Tuyền không có khả năng mua lá dừa hay tôn để dựng lại vách nên chỉ còn cách vá tạm bằng các mảnh bao tải cũ rách.

Bao nhiêu năm qua, mẹ con bà luôn ước ao có tiền sửa sang lại căn nhà nhưng dù cố làm lụng vất vả đến thế nào bà cũng chẳng đủ tiền mua tôn hay lợp lại vách nhà mới.

"Thấy hư hỏng, rách chỗ nào tôi mua bao vá lại, nhưng mưa vẫn dột, tạt tứ phía. Mỗi lần mua vài chục cái để sẵn. Sợ nhất những lúc mưa đêm, 2 mẹ con co ro vào góc giường tránh chỗ ướt.

Tôi ước ao có căn nhà kiên cố, vững chãi để tập sách, quần áo của con không bị ướt mỗi khi mưa lớn nữa", bà Tuyền buồn rầu nói về căn nhà rách bươm.

Hưởng ứng phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Nhờ có sự chung tay mạnh mẽ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương mà báo Dân trí đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái.

Mục tiêu mới mà báo Dân trí đề ra là, tiếp tục xây dựng thêm 100 ngôi nhà Nhân ái trong năm nay để giúp 100 hộ dân khốn khó được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 117 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 75/117 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu tổng thể, xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái giai đoạn 2024-2025, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư...