Một luật sư bị lừa đảo qua mạng Facebook 488 triệu đồng

Trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, luật sư Trịnh Công Minh đã chuyển khoản 488 triệu đồng cho một người mạo danh con gái của ông.
Ngày 4.6, ông Trịnh Công Minh (72 tuổi, luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) vừa trình báo Công an tỉnh Ninh Thuận và cung cấp các chứng cứ về việc ông bị lừa đảo 488 triệu đồng.
Ông Trịnh Công Minh trình bày, vợ chồng người con gái thứ 2 của ông đang sống ở Mỹ. Mấy ngày trước, ông nhận lời mời kết bạn trên Facebook từ tài khoản mang tên các con của ông. Không nghi ngờ, ông đồng ý kết bạn ngay vì thấy hình và tên là của con gái.
Trưa ngày 3.6, khi ông đang đi công tác ở Ninh Thuận thì nhận được tin nhắn hỏi thăm từ “con gái” đang ở bên Mỹ qua Facebook.
Người “con gái” này cho biết là mới đăng ký làm thêm dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam, mỗi lần khách gửi tiền về thì “con sẽ nhận tiền của khách ở bên này trước rồi gửi về cho ba. Sau đó ba nhận được tiền rồi chuyển cho gia đình khách giúp con” và hỏi “ba thấy được không?”. Ông liền trả lời “ok con nhé”.
Sau đó, người này nhắn nhiều nội dung, tương tác qua lại với ông Minh như cách nói chuyện của đứa con gái thiệt. Thậm chí, người này còn gọi messenger cho ông Minh, nhiều cuộc gọi thời lượng chỉ 10 giây, 20 giây và ông cho biết là không nghe rõ gì hết. Ông Minh nghĩ rằng, chắc bên nước ngoài nên bị lỗi mạng.
Để tạo thêm niềm tin, “con gái” ông Minh còn gửi màn hình thông tin chuyển khoản về thành công 2 lần, một lần 180 triệu đồng, và một lần 344 triệu đồng cho ông Minh để ông Minh rút tiền cho khách hàng ở Việt Nam.
Tuy nhiên, sau đó, “con gái” ông Minh nói khách hàng ở nước ngoài đòi lại tiền, trong khi người con này đã chuyển khoản về hết cho ông.
“Con gái cứ nằng nặc đòi tôi chuyển tiền lại, vì lần đầu làm dịch vụ phải giữ uy tín với khách. Trong khi nó bảo tiền chuyển về Việt Nam sau 24 giờ mới vào tài khoản. Tin con, tôi lấy tiền của mình và vay mượn thêm chuyển trả lại cho con”, ông Minh nói.
Sau nhiều lần tương tác, và chỉ trong khoảng thời gian từ 12 giờ 25 phút trưa đến 17 giờ 36 phút ngày 3.6, ông Minh đã chuyển tổng cộng 488 triệu đồng cho “con gái” bên Mỹ.
Sau đó, người này tiếp tục hỏi ông tiền, và khi không còn vay mượn thêm của ai khác để chuyển khoản cho con gái và bên kia “con gái” luôn dồn ép ông chuyển tiền thì ông mới tỉnh ngộ ra.
“Kẻ gian gửi kết bạn trên Facebook cho tôi, nhìn hình ảnh gia đình và cách nói chuyện rất giống, khiến tôi chủ quan. Dù là luật sư, nhưng tôi không ngại chia sẻ câu chuyện mình bị lừa, chỉ với mục đích cảnh báo mọi người, khi bị chính người thân đề cập đến chuyện tiền bạc”, ông Minh chia sẻ.
Hiện ông Minh đã trình báo công an và cung cấp các chứng cứ chứng minh việc chuyển tiền cùng hành vi lừa đảo của kẻ gian. Ông cũng đề nghị ngân hàng phối hợp ngăn chặn việc tẩu tán tiền khỏi tài khoản.