Nhảy đến nội dung

Mỗi công tắc điện tắt đi, hành tinh xanh thêm mỗi ngày

Nhân vật đặc biệt khởi đầu cho thay đổi thói quen tiêu dùng điện trong gia đình tôi không phải là người lớn, mà chính là một đứa trẻ. Con gái út của tôi - bé Kim Ngân - mới học lớp 6, là người đầu tiên nghiêm túc nhắc: 'Mẹ ơi, phòng trống mà quên tắt điện là mẹ đang làm trái đất nóng lên đó!'.

Lời nhắc nhở của con trẻ vang lên vào một chiều muộn, khi tôi vừa đi làm về mệt nhoài, chẳng để ý đến đèn điện nhà bếp vẫn còn sáng trưng. Con tôi đứng ngay giữa cửa, nét mặt nghiêm như một… "cô giáo nhỏ". Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là vẻ đáng yêu của con bé, mà là một thứ gì đó vừa rõ ràng vừa chạm tới lòng mình - con tôi đã bắt đầu suy nghĩ về trách nhiệm và... sự lãng phí của người lớn.

Thì ra ở lớp, ngoài giờ chính khóa, cô giáo thường dạy cho các em học sinh về biến đổi khí hậu, về hiệu ứng nhà kính, về vai trò của tiết kiệm điện trong bảo vệ hành tinh. Nghe tôi hỏi, bé Kim Ngân say sưa tỉ tê, rằng mỗi bóng đèn bật không cần thiết là một phần nhỏ góp vào việc trái đất ấm lên, băng tan, nước biển dâng và các loài động vật mất đi môi trường sống. "Chỉ cần bấm tắt công tắc thôi, mẹ à. Nhỏ vậy mà cứu được thế giới đó!", con bé lí lắc kết luận.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ trẻ con thì học xong nhớ đó rồi quên đó. Nhưng không. Từ hôm đó, Kim Ngân bắt đầu trở thành một "chiến sĩ tiết kiệm điện" thực thụ trong nhà. Con làm bảng nội quy "phòng nào không có người thì tắt đèn, không mở điều hòa dưới 26 độ C, không sạc điện thoại qua đêm…" rồi dán ở cửa mỗi phòng. Mỗi khi ai đó quên, bé lặng lẽ nhắc hoặc… trừ điểm trong cuốn sổ tự tay làm mang tên "Gia đình xanh".

Chồng tôi - vốn không mấy quan tâm đến chuyện hóa đơn điện - sau một lần bị "trừ điểm vì để quạt chạy khi không có ai" thì cũng bắt đầu thay đổi. Anh nói đùa: "Con gái nghiêm hơn sếp cơ quan ba luôn đó!". Dưới sự giám sát của con trẻ, chồng tôi tự mua đèn tiết kiệm năng lượng về thay, cài đặt chế độ tự động tắt cho máy điều hòa, và lên lịch kiểm tra các thiết bị điện mỗi cuối tuần. Tôi thấy rõ ánh mắt tự hào của con gái khi chứng kiến ba cùng mình hành động.

Dần dần, cả nhà tôi bước vào một hành trình thay đổi rất tự nhiên mà bền vững. Buổi tối, thay vì mỗi người một thiết bị, chúng tôi quây quần đọc sách dưới một ngọn đèn bàn. Những bữa ăn không còn tiếng ti vi chạy nền, chỉ còn câu chuyện của nhau. Chúng tôi học cách sử dụng năng lượng điện có chọn lọc, đúng thời điểm, đúng nhu cầu - và điều bất ngờ là cuộc sống trở nên gần gũi, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tháng sau đó, hóa đơn điện giảm đi gần 200.000 đồng. Không đáng kể với nhiều người, nhưng với gia đình tôi, đó là kết quả cụ thể của một sự thay đổi từ trái tim đến hành động. Kim Ngân hí hửng viết ngay dòng nhật ký: "Nhà mình đã giúp trái đất đỡ nóng hơn một chút!".

Tôi bỗng nhận ra, đôi khi những cuộc cách mạng về điện nên bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Một công tắc tắt đi, một lời nhắc nhẹ nhàng, một thói quen mới hình thành - có thể chính là mầm xanh gieo trên hành tinh này. Cô bé lớp 5 ấy không cần bài diễn văn dài dòng, chỉ cần đủ yêu thiên nhiên, đủ hiểu vai trò của mình, thế là đủ để thay đổi cả một ngôi nhà.

Giờ đây, gia đình tôi không còn xem tiết kiệm điện là "chuyện của ngành điện lực" hay "việc của người lớn" nữa. Đó là lựa chọn sống, là sự đồng hành của từng thành viên trong gia đình với Trái đất. Và trên hành trình ấy, Kim Ngân - cô bé nhỏ tuổi nhất nhà - lại là người dẫn đường.

Khi tắt một bóng đèn, tôi không chỉ nghĩ đến hóa đơn giảm xuống, mà còn nghĩ đến tiếng chim trong rừng Amazon, lớp băng nơi Bắc Cực, và gương mặt rạng rỡ của con gái khi thấy chúng tôi thực sự lắng nghe và thay đổi.

Và một công tắc điện trong gia đình được tắt đi - hành tinh xanh của chúng ta sẽ xanh thêm.

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn