Modric nói lời cuối ở Bernabeu
Đêm 24/5, Luka Modric rơit nước mắt trong buổi chia tay đầy cảm xúc tại sân Santiago Bernabeu sau khi Real Madrid thắng Real Sociedad 2-0 ở vòng hạ màn La Liga 2024/25.
|
Modric nghẹn ngào trong ngày chia tay sân Bernabeu. |
Sau chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad, sân Santiago Bernabeu trở thành sân khấu chào tạm biệt một huyền thoại. Modric được rút ra sân ở phút 87, giữa những tràng pháo tay vang dội từ khắp khán đài. Các cầu thủ hai đội xếp hàng tiễn cầu thủ bước từng bước rời thảm cỏ mà anh từng tung hoành trong hơn một thập kỷ.
Sau trận, một đoạn video tri ân xúc động được Real Madrid phát trên màn hình lớn. Trong ánh sáng dịu và hàng vạn ánh mắt dõi theo, Modric xúc động đến rơi nước mắt. Anh bước ra, cầm micro và nói lời cuối chia tay sân vận động huyền thoại.
"Khoảnh khắc tôi không bao giờ muốn đối mặt rốt cuộc cũng đến", Modric mở lời. "Một hành trình dài đã khép lại. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CLB, đến Chủ tịch Florentino Perez, các HLV, đồng đội và tất cả ai đồng hành cùng tôi. Từ tận đáy lòng, cảm ơn các bạn".
Giọng anh nghẹn lại khi nói về gia đình và người hâm mộ - những người mà anh luôn xem là "chiếc cúp quý giá nhất" đời mình: "Nếu không có gia đình, không có các bạn, tất cả điều này không thể trở thành hiện thực. Chúng ta cùng nhau giành nhiều danh hiệu, sống những khoảnh khắc không thể nào quên. Phần thưởng lớn nhất tôi nhận được chính là tình yêu và sự ủng hộ của các bạn".
Khép lại bài phát biểu, Modric mỉm cười trong nước mắt: "Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Nhưng tôi sẽ mượn một câu nói mà tôi rất tâm đắc: 'Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã từng xảy ra'. Hala Madrid".
Hôm 22/5, ngôi sao người Croatia xác nhận sẽ rời Real Madrid sau khi mùa giải 2024/25 khép lại. Hợp đồng của Modric sẽ hết hạn vào ngày 30/6, nhưng anh vẫn sẽ gắn bó với CLB tại FIFA Club World Cup 2026, giải đấu sẽ kết thúc vào giữa tháng 7.
Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.