Tổ chức Miss Universe có động thái xử lý vụ việc ông Nawat quát mắng thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại lễ trao sash diễn ra chiều 4-11.
Trên Facebook, Tổ chức Miss Universe khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan, Công ty Miss Grand International cùng các đối tác địa phương nhằm đảm bảo thành công cho cuộc thi Miss Universe lần thứ 74.
Tổ chức Miss Universe nhấn mạnh nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về sự tôn trọng, an toàn và liêm chính cho tất cả thí sinh, nhân viên và các bên liên quan.
'Xin đừng để niềm tin công chúng trở thành trò hề'
Một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu hiện đang có mặt tại Thái Lan nhằm điều phối các hoạt động, đảm bảo môi trường chuyên nghiệp và an toàn cho toàn bộ thí sinh, đồng thời tái khẳng định cam kết của Miss Universe về tính minh bạch, tôn trọng và đoàn kết.
Tất cả lịch trình và hoạt động vẫn diễn ra bình thường, hướng đến một đấu trường sắc đẹp toàn cầu đặc sắc, phản ánh giá trị đa dạng, trao quyền và hòa nhập - những yếu tố làm nên di sản của Miss Universe.
Nhiều khán giả quốc tế để lại bình luận bức xúc: "Mỗi cô gái đều đại diện cho đất nước của mình và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng trọn vẹn"; "Thiên vị, chỉ đăng hình các đại diện châu Mỹ Latin là hướng tới công bằng chưa";
"Mỗi quốc gia đều cử đại diện tham dự và đóng phí nhượng quyền, vì vậy sự bình đẳng là yếu tố vô cùng quan trọng"; "Xin đừng để niềm tin công chúng trở thành trò hề"; "Nếu thực sự bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của phụ nữ thì sao Miss Universe lại để xảy ra những sự việc thiếu tôn trọng xảy ra như thế này"...
Ông Nawat cũng lên tiếng trên Facebook khép lại ồn ào: "Vừa kết thúc cuộc gặp với Tổ chức Miss Universe từ Mexico. Cảm ơn rất nhiều vì đã thấu hiểu và phối hợp xác nhận".
Trước đó tại lễ trao sash, ông Nawat yêu cầu tất cả thí sinh phải quảng bá nước Thái Lan, tích cực chia sẻ sự kiện "Special Dinner with Victoria" (ăn tối và trò chuyện cùng ông Nawat) tại Phuket, Thái Lan trên mạng xã hội.
Ông Nawat trực tiếp chỉ mặt người đẹp Mexico - Fatima Bosch, yêu cầu cô đứng lên giải thích lý do, đồng thời cho biết giám đốc quốc gia Mexico "đang gặp rắc rối pháp lý".
Căng thẳng leo thang khi một thí sinh đứng dậy phản đối và bị ông Nawat cho rằng "thiếu lịch sự". Cô lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu lịch sự với tôi".
Không khí trong khán phòng trở nên hỗn loạn, nhiều thí sinh khóc, la ó, thậm chí tuyên bố rời khỏi cuộc thi và đòi bay về nước. Ông Nawat sau đó gọi bảo vệ vào phòng và lớn tiếng: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa!".
Trên mạng xã hội lan truyền video đương kim Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig đòi quay về nước sau khi chứng kiến ồn ào tại lễ trao sash.
Chuyên trang sắc đẹp Missosology tiết lộ phía Miss Universe đã xử lý sự việc ổn thỏa. Theo nguồn tin, ông Mario Búcaro cùng các nhà sản xuất của Miss Universe Thailand tiến hành trao đổi và thống nhất rằng buổi lễ sẽ tổ chức lại, không có sự tham gia của ông Nawat. Hiện các thí sinh đang vui vẻ dự tiệc tối trên du thuyền.















