Nhảy đến nội dung

Milan rung chuyển vì Lamine Yamal

Một thiên tài 17 tuổi đang khiến cả thành phố Milan run rẩy.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng của Barcelona.

Không cần dây an toàn khi băng qua những con phố Milan những ngày này. Bạn đã có sự căng thẳng tột độ trước trận đấu để giữ mình tỉnh táo. Mọi góc phố, mọi quán cà phê, mọi chuyến taxi đều chìm trong một cái tên: Lamine Yamal.

Khi Lamine Yamal chiếm sóng

Báo chí Italy, vốn tôn sùng nghệ thuật phòng ngự như một tôn giáo, phải dành đến 11 trang của La Gazzetta dello Sport để phân tích làm thế nào để ngăn chặn "đứa trẻ già" này. Một đứa trẻ vừa mới chạm mốc 100 trận cho Barcelona ở tuổi mà hầu hết chúng ta còn đang loay hoay với bài tập đại số.

"Kế hoạch của Inter cho Yamal... giam cầm, tốc độ và kiên nhẫn", họ viết. Đúng vậy, cần đến ba cầu thủ để vây bắt một cậu bé. Và như thể điều đó chưa đủ châm biếm, Inter còn cân nhắc việc bố trí hai hậu vệ cánh Di Marco và Carlos Augusto cùng xuất hiện bên cánh trái chỉ để đối phó với Yamal.

"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải ngồi ngoài à?", Alessandro Bastoni, trung vệ cánh trái đã hỏi với vẻ hài hước chua chát. Tất cả cười, nhưng tiếng cười ấy nghe như tiếng kêu của những con thú bị dồn vào góc.

Thật thú vị khi chứng kiến cách cả một thành phố run rẩy trước một cầu thủ còn chưa đủ tuổi để thưởng thức ly rượu vang Italy. Trong khi Barcelona có cả một dàn sao sáng giá với Raphinha, Pedri và Olmo, không ai trong số họ nhận được sự "quan tâm đặc biệt" như Yamal. Ba người để kèm một người - đó không phải là sự tôn trọng, đó là nỗi sợ hãi trần trụi.

Olmo, khi được hỏi về việc đồng đội có thể bị hai cầu thủ Inter kèm chặt, đã phải sửa lại câu hỏi: "Đọc báo đi, bạn ơi, là ba người chứ không phải hai!". Và anh thêm vào với nụ cười tinh quái: "Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có một cầu thủ tự do". Thật thông minh, như thể Barcelona đã lường trước chiến thuật này và đang chờ đợi để phản công.

Lamine Yamal anh 1

Lamine Yamal thật sự khuấy đảo hàng thủ Inter Milan ở trận bán kết lượt đi Champions League.

Bầu trời Milan u ám và mưa trượt qua các vỉa hè gồ ghề, giống như cách Yamal lướt qua các hậu vệ vậy. Cuộc đối đầu này không còn là về chiến thuật nữa mà là về sự hấp dẫn thuần túy. Trận lượt đi, như báo chí Tây Ban Nha gọi một cách chính xác: "Loco!" - Điên rồ! Một trận đấu giống như "hai gã say xỉn đánh nhau trong một quán tapas lúc 2 giờ sáng". Giải trí tuyệt vời? Có. Phòng thủ tuyệt vời? Không.

Lối chơi phòng ngự tầm cao của Barcelona là một canh bạc lớn, và họ may mắn thoát khỏi lưỡi dao của Inter nhiều lần. Chỉ vì một tình huống việt vị, vài pha dứt điểm hỏng.

Hansi Flick, khi được hỏi về lỗ hổng chiến thuật trong trận lượt đi, đã không vui khi phải thừa nhận: "Chúng tôi phải điều chỉnh một số thứ". Nhưng rồi ông lập tức trở lại với chủ đề Yamal: "Lamine là một thiên tài. Những gì anh ấy làm với quả bóng thật đáng kinh ngạc. Mỗi đường chuyền đều có sự chính xác và hướng đi đúng".

Đêm Milan đáng nhớ

Khi Barcelona tập luyện tại Giuseppe Meazza dưới cơn mưa, các nhà báo đã thoáng thấy Lamine Yamal vẫn tươi cười, vẫn hạnh phúc khi chơi bóng. Một pha xoay người tinh tế với Pedri và De Jong đã khiến cả đồng đội lẫn phóng viên phải mỉm cười thán phục. Dù vậy, cánh phóng viên Italy có vẻ không dễ chịu lắm.

Trong khi đó, Inter đang ăn mừng sự trở lại của Lautaro Martinez, người phải rời sân sớm ở lượt đi. Trang nhất Gazzetta reo vui: "Inter - đây tôi đây!". Đó như thể Martinez là câu trả lời cho Yamal vậy. Nhưng liệu "El Toro" có đủ sức để chặn đứng cơn lốc tuổi 17 này?

Lamine Yamal anh 2

Inter Milan sẽ cần chăm sóc Lamine Yamal thật kỹ.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng Meazza tối nay sẽ chứng kiến một màn trình diễn đáng nhớ. Không phải vì chiến thuật tinh tế hay thứ bóng đá học thuật nào đó, mà vì sự hỗn loạn đẹp đẽ của hai đội bóng dám tấn công và không biết phòng ngự. Trong cảnh hỗn loạn đó, chính những khoảnh khắc thiên tài cá nhân sẽ tỏa sáng.

Bài viết của Gazzetta kết thúc với một lời kêu gọi: "Điều quan trọng là biết cách mở rộng tầm mắt vượt ra ngoài những chiếc răng nanh của Yamal. Sau đó, sẽ có đủ để hạ gục tất cả Barcelona và tiến về một đêm vĩ đại ở Munich".

Nhưng khi một cậu bé 17 tuổi khiến cả thành phố lịch sử như Milan phải rơi vào cơn hoảng loạn chiến thuật, có lẽ chúng ta đang chứng kiến không chỉ một đêm vĩ đại ở Italy, mà là sự ra đời của một huyền thoại - một cầu thủ không chỉ sẽ trở thành vĩ đại, mà có thể một ngày nào đó sẽ là vĩ đại nhất.

Cuốn tự truyện “The Second Half” của Roy Keane kể về những mùa giải cuối chơi bóng cho MU của huyền thoại người Ireland và cả các năm tháng làm HLV cũng như BLV truyền hình.