Nhảy đến nội dung
 

Miền Trung ngập dai dẳng, sạt lở rình rập

Nước lũ đạt đỉnh rồi hạ dần ở các sông lớn của miền Trung, nhưng hàng vạn ngôi nhà vẫn bị ngập nặng, người dân khốn khó khi đi lánh nạn. Trong khi đó, ở khu vực miền núi cao, sạt lở luôn rình rập, nhiều bản làng bị cô lập, mất liên lạc.

KHỔ VÌ NGẬP

Mực nước lũ trên sông Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,62 m lúc 2 giờ sáng 30.10, vượt 0,14 m so với cơn lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964 - con lũ lớn nhất thế kỷ 20 ở VN. Sau đó, lũ bắt đầu xuống chậm, lúc 6 giờ còn 5,54 m, đến chiều qua tại trạm Câu Lâu còn ở mức 5,16 m. Lũ trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn dự báo sẽ tiếp tục xuống chậm trong hôm nay 31.10, nhưng vẫn duy trì ở mức từ báo động (BĐ) 1 đến trên BĐ 2.

Chưa bao giờ người dân miền Trung lại theo sát dự báo lũ và dõi theo từng chỉ số về mực nước trên các sông suối đến như vậy. Bởi không chỉ vượt đỉnh lũ lịch sử, mà cả vùng hạ du rộng lớn ngập nặng đã hơn 3 ngày qua gây thiệt hại nghiêm trọng và làm xáo trộn lớn đời sống sinh hoạt của người dân. Mưa ngớt, lũ xuống chậm nhưng không vì thế mà vơi đi mối lo. Chỉ riêng TP.Đà Nẵng đã ghi nhận có hơn 76.000 căn nhà bị ngập, gần 15.900 người phải rời khỏi vùng nguy hiểm tìm nơi ở tạm.

Ở khu vực thượng nguồn Thượng Đức, khi lũ vừa rút, người dân khẩn trương dọn dẹp. Ông Nguyễn Văn Đồng (ở thôn Đại Mỹ) bàng hoàng: "3 ngày cô lập hoàn toàn, điện, thông tin liên lạc tê liệt. Nước ngập lút mái nhà. Nhà tôi ngập sâu gần 3 m. Lũ này là lũ lịch sử". Gia đình ông Lê Năm (56 tuổi, ở thôn Hội Khách Tây, xã Thượng Đức) vừa quay về nhà sau mấy ngày chạy lũ và đau xót nhìn nước lũ cuốn trôi hết tài sản. "Trước dòng lũ dữ, gia đình tôi phải lo chạy giữ mạng sống cái đã. Chúng tôi mất tất cả rồi!", ông Năm ngậm ngùi.

Trong hôm qua, tranh thủ nước rút dần, các chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển khẩn cấp đến vùng ngập lụt, san sẻ bớt khó khăn mà hàng vạn người dân gánh chịu mấy ngày qua.

Lũ trên các sông của TP.Huế cũng đang rút dần, nhưng một số làng ở vùng hạ vẫn đang ngập sâu, các đội cứu hộ khó tiếp cận. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lũ vẫn bủa vây nhiều nhà dân và các tuyến đường hạ du, khiến giao thông tê liệt; các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, các phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Hương Thủy… vẫn ngập sâu. Từ sáng sớm, các đội cứu hộ và lực lượng xung kích căng mình vận chuyển lương thực, nước uống để tiếp tế, nhưng còn một số nơi chưa thể tiếp cận. Thậm chí, nhóm thiện nguyện Đà Nẵng phải dùng drone mới đưa được hàng cứu trợ vào khu vực cô lập ở P.Vỹ Dạ (TP.Huế).

BẤT AN VÙNG CAO

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), lo lắng trước tình hình 16/16 thôn đều mất liên lạc do điện, thông tin liên lạc tê liệt, cô lập hoàn toàn vì sạt lở. Nước rút dần nhưng sạt lở vẫn rất phức tạp. Riêng thôn A'ur với 23 hộ đồng bào Cơ Tu (198 nhân khẩu) nằm giữa rừng sâu đã mất liên lạc từ ngày 26.10 đến nay. "mưa lũ đợt này khiến địa phương thiệt hại rất nặng nề. Xã đã kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí bước một để sửa chữa các tuyến đường do xã quản lý để thông tuyến vào các thôn đang bị cô lập", ông Quân cho hay.

Ở địa bàn xã Trà Đốc, muốn tiếp cận 5 thôn vùng cao đang bị cô lập, lãnh đạo địa phương phải đi thuyền băng qua lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Toàn xã có đến 33 điểm sạt lở lớn nhỏ, chia cắt giao thông khiến gần 1.500 người đang bị cô lập, chưa kể mất điện đã 4 ngày. "Chúng tôi đang bám sát địa bàn, ưu tiên hỗ trợ các hộ bị cô lập", ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, nói.

Hàng trăm người dân vùng cao Quảng Ngãi cũng đang bị cô lập do sạt lở núi. Khoảng 10 giờ sáng qua 30.10, tại xã vùng cao Thanh Bồng xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ tuyến đường huyết mạch khiến 52 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khối lượng đất đá quá lớn cùng địa hình đồi dốc hiểm trở khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Vài giờ sau, trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Thanh Bồng và khảo sát tuyến đường sạt lở Trà Lâm - Trà Hiệp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. "Cần chủ động sơ tán dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn, sớm bố trí khu tái định cư ổn định lâu dài cho người dân", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Chiều qua 30.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi). Tại thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây, nơi có điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km15+900, khoảng 10.000 m³ đất đá đổ sụp xuống tỉnh lộ 623 vẫn đang vùi lấp hoàn toàn mặt đường suốt 2 ngày qua. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cùng các lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện, nỗ lực thông tuyến tỉnh lộ 623 trong hôm nay 31.10, có phương án vận chuyển lương thực cho người dân vùng bị chia cắt, giao công binh phối hợp phá đá, xử lý các điểm sạt lở lớn.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn