Nhảy đến nội dung
 

'Mẹo' hay đi xem diễu binh bằng metro

Ngày lễ đang cận kề, bạn trẻ háo hức chuẩn bị cho hành trình đón lễ trong không khí náo nhiệt. Để trải nghiệm diễu binh trọn vẹn, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch từ sớm: chọn phương tiện di chuyển, tính toán thời gian xuất phát và chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết cho hành trình dài. Trong đó, di chuyển bằng metro được xem là lựa chọn thuận tiện, an toàn.

Mua vé metro online và đi từ sớm

Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ, cách tốt nhất là canh giờ metro vận hành sớm nhất để mua vé nhanh và tránh cảnh chen chúc. Ngoài ra, việc đặt vé online từ trước cũng giúp quá trình vào ga diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Ngô Phạm Tuyết Nhi, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho hay trong đợt tổng duyệt diễu binh ngày 27.4 vừa rồi, nhờ chủ động mua vé online từ tối hôm trước nên hành trình đi xem tổng duyệt diễu binh diễn ra suôn sẻ. Nhi kể: "Tối trước đó, mình đặt vé online trên ứng dụng metro, lưu sẵn mã QR trong điện thoại. Sáng hôm sau, mình chỉ việc ra ga ĐH Quốc gia và quét mã qua cổng".

Đến khoảng hơn 6 giờ sáng, khi lượng khách đổ về ga ngày càng đông. Nhi chứng kiến nhà ga thông báo những hành khách chưa mua vé nên ra ngoài và chọn phương tiện khác di chuyển. "Có bạn vì không mua được vé phải quay về vì giờ đó di chuyển bằng phương tiện khác cũng khó khăn, nên mình thấy việc chuẩn bị trước cực kì quan trọng. Dịp 30.4 này, mình cũng sẽ mua vé trước từ đêm 29.4 để có thể đi xem lễ diễu binh nhanh chóng hơn", Nhi chia sẻ thêm.

Nữ sinh cũng cho hay khi xếp hàng mua vé đã rất lo lắng vì khách hàng quá đông nhưng càng nôn nóng hơn vì dù lên được ke ga chờ tàu nhưng vẫn không thể lên tàu. "Mình cứ tưởng lên được ke ga sẽ xuất phát tới trung tâm TP.HCM nhưng tàu tới lại hết chỗ vì khách hàng đã chật kín các toa tàu từ ga Suối Tiên. Phải tới chuyến thứ 4 mình mới lên được tàu", Nhi nói.

Cũng đi metro xem diễu binh ngày 27.4 tại ga ĐH Quốc gia, Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết dù đi từ 4 giờ sáng nhưng đến ga thì người xếp hàng đã rất đông.

"Mình tới nơi thì mọi người đã xếp hàng dài chật kín lối đi bộ lên sảnh. Sau một thời gian chờ đợi qua cổng soát vé, mình cùng nhóm bạn tiếp tục xếp hàng chờ lên tàu. Do lượng khách quá đông nên nhân viên điều phối tại ga chỉ cho khoảng 50 người từng lượt chờ lên tàu. Mình may mắn vì mua vé online từ trước và đi sớm nên qua cổng soát vé nhanh và kịp lên tàu chuyến 6 giờ 30 để tới ga Bason, kịp xem đợt diễu binh, diễu hành".

Tuy nhiên do đến muộn nên không còn vị trí đẹp để xem diễu binh nên khá tiếc nuối. Dương cho biết sẽ tiếp tục đi metro để xem diễu binh vào ngày 30.4 nhưng xuất phát từ 2 giờ, kịp đi chuyến metro đầu tiên lúc 4 giờ 30 phút để chọn cho mình vị trí tốt xem trọn vẹn ngày đại lễ.

Xuất phát tại các ga Suối Tiên, ĐH Quốc gia

Từ trải nghiệm hai lần đi metro xem các đợt diễu binh trước đó, Nguyễn Ngọc Linh (24 tuổi), ngụ hẻm 29, đường số 4, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức rút ra kinh nghiệm nên xuất phát tại các ga cuối tuyến metro số 1 như ga Suối Tiên, ga ĐH Quốc gia.

Nhớ lại lần đi xem diễu binh đầu tiên, Linh kể: "Lần đầu mình đi xem diễu binh là ngày 25.4, nhưng vì chủ quan nhà gần ga metro Bình Thái và đi xem diễu binh tại công viên bến Bạch Đằng gần ga Bason nên mình chỉ đi trước giờ diễu binh 2 giờ. Tuy nhiên lúc ra xếp hàng mình hốt hoảng vì lượng khách xếp hàng rất đông. Đến khi được lên ke ga thì đã đến giờ tổ chức diễu binh nên dù đến được nơi nhưng mình không thể xem trọn vẹn".

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, lại được bạn mách bảo tại ga Suối Tiên số lượng khách ít hơn, không bị ùn ứ khách từ các ga trước nên lần tổng duyệt diễu binh ngày 27.4, Linh đã dậy sớm từ 3 giờ sáng và xuất phát tại ga Suối Tiên nên cô nàng đã được lên metro sớm và xem buổi lễ trọn vẹn.

"Dù ở ga Suối Tiên lượng khách ngày hôm đó vẫn đông do ngày nghỉ cuối tuần nhưng mình vẫn thấy lượng khách ít hơn nhiều so với ga Bình Thái. Nếu tranh thủ được thời gian để đi xem diễu binh, diễu hành vào ngày 30.4 tới đây mình cũng dự định sẽ đi bằng metro và xuất phát tại ga Suối Tiên", Linh nói.

Cũng lựa chọn metro để di chuyển xem diễu binh, Hoàng Thị Ngọc Diệp, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ: "Hôm diễu binh ngày 22.4 khoảng 17 giờ 30 mình có mặt tại ga Thủ Đức thì thấy mọi người xếp hàng đã rất đông, bãi gửi xe và chỗ mua vé đều quá tải. Do thanh toán online nên mình nhanh chóng qua được cổng soát vé và lên đợi tàu nhưng cũng còn khá nhiều người xếp hàng sau đó không lên được tàu. Khi di chuyển lên các ga trung tâm, các ga tiếp theo cũng không thể lên tàu vì hành khách đã chật kín từ ga Thủ Đức".

Diệp cho biết bản thân cảm thấy thanh toán online và dùng thẻ tiện lợi hơn dùng vé giấy, vì khi đó nhu cầu sử dụng rất đông nên khu vực mua vé giấy cũng quá tải. Chỉ mất khoảng 5 phút để qua cổng soát vé nếu mọi người thanh toán online hoặc dùng thẻ.

"Theo mình thì mọi người nên đi sớm, hãy lên từ những ga đầu tiên vì đến ga Bình Thái hầu hết đã không còn chỗ đứng. Mọi người nên mua vé online hoặc có thể thanh toán bằng mã QR trong ứng dụng momo hoặc dùng các thẻ (napas, visa...) để nhanh chóng di chuyển qua cổng soát vé nhanh hơn. Thay vì tự di chuyển bằng xe máy tới ga, mọi người nên đi các phương tiện công cộng hoặc xe ôm công nghệ để di chuyển ra các ga vì khu vực gửi xe ở đó quá tải và không nhận thêm xe", Diệp cho hay.