Mẹ Việt Nam anh hùng ôm chầm Thủ tướng, nước mắt rơi nhận ảnh phục dựng liệt sĩ

Bất ngờ trước việc hình ảnh con trai liệt sĩ xuất hiện trong cùng khung ảnh với mình, nhiều mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Trị đã không giấu được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên khóe mắt...
Ngày 26.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình tri ân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Chương trình do T.Ư Đoàn, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Cùng dự các sự kiện có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang; lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân.
Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui (102 tuổi, trú thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc sức khỏe mẹ. Xúc động trước tình cảm của Thủ tướng và đoàn công tác, Mẹ Vui ôm chầm lấy Thủ tướng và chúc Thủ tướng có nhiều sức khỏe để tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước phát triển.
Tuổi trẻ cả nước cũng dành tặng mẹ Vui món quà bất ngờ, là tấm ảnh được phục dựng khổ lớn, trong đó mẹ ngồi ngay cạnh bên người con trai là liệt sĩ Lê Thịnh, hy sinh năm 1969 khi mới 22 tuổi. Mẹ cũng được xem video "Ngày đoàn viên" được phục dựng bằng công nghệ AI.
Mẹ Vui xúc động cho biết mẹ thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy lại hình ảnh con trai trong khung ảnh và cảm ơn các bạn trẻ đã dành tặng món quà hết sức ý nghĩa.
Tại nhà mẹ Lê Thị Mót (93 tuổi, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị), đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà. Đoàn cũng mang niềm vui bất ngờ cho mẹ với bức ảnh được in khổ lớn và video phục dựng hình ảnh con trai ngồi bên mẹ...
Thực hiện món quà này tặng cho mẹ Vui, mẹ Mót là các bạn trẻ trong nhóm Skyline. Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, cho biết dịp này các bạn đã trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI gửi tới các gia đình liệt sĩ.
"Khi chúng em đến trao gửi cho gia đình các anh hùng liệt sĩ, chúng em thấy công việc này thật sự ý nghĩa và tự hứa sẽ làm nhiều hơn nữa", Trung cho biết.
Cũng nhân dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và các bạn đoàn viên, thanh niên đã ăn bữa cơm "ấm lòng tình mẹ" cùng mẹ Mót. Bữa cơm đã diễn ra trong niềm vui, ấm áp, trọn nghĩa tình.