Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau kỳ nghỉ lễ, 5 khoản chi tôi thấy xứng đáng và 3 khoản… lần sau nhất định tránh!

Không phải ai cũng tiêu hoang trong kỳ nghỉ lễ. Một bà mẹ ở Hà Nội vừa tổng kết lại toàn bộ chi tiêu dịp nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày và chia sẻ thẳng thắn: “Tôi không tiếc tiền, nhưng tiếc cảm giác tiêu xong mà chẳng thấy vui!”.
Tôi là mẹ một con, sống ở Hà Nội, làm công việc văn phòng. Lễ 30/4 – 1/5 năm nay con tôi được nghỉ học dài, chồng thì đi công tác nên hầu như toàn bộ 5 ngày lễ tôi đều ở nhà cùng con.
Ban đầu tôi khá lo lắng vì nghĩ sẽ "bội chi" do phải vừa lo ăn uống, vừa nghĩ cách cho con vui. Nhưng tôi quyết tâm thử làm một việc: Ghi lại mọi khoản chi trong suốt kỳ nghỉ – kể cả những món nhỏ nhất.
Và điều tôi nhận được sau 5 ngày không phải là một con số khiến mình choáng, mà là một bức tranh chi tiêu rõ ràng, chân thực, rất… đáng để chia sẻ.
5 khoản chi tôi thấy cực kỳ xứng đáng
1. Nguyên liệu nấu ăn cùng con – 95.000 đồng
Tôi mua một ít bột mì, bơ tỏi, xúc xích và phô mai. Hai mẹ con làm bánh mì cuộn. Thành phẩm không quá đẹp, nhưng con ăn ngon lành, còn chạy đi khoe bà nội.
2. Một buổi cafe với bạn thân – 70.000 đồng
Chúng tôi gặp nhau ở một quán nhỏ gần nhà, không sang chảnh, không sống ảo. Chỉ ngồi, nói vài câu chuyện cũ, chia sẻ vài áp lực đang có, rồi cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy tinh thần nhẹ như vậy.
3. Mua cây sen đá để bàn – 50.000 đồng
Tôi vốn không có thói quen mua đồ trang trí. Nhưng hôm đó đi chợ, thấy một cây sen đá nhỏ, đẹp nhẹ nhàng. Tôi mua tặng mình, đặt lên bàn làm việc ở nhà. Mỗi sáng nhìn vào đó, tôi thấy vui.
4. Vé vào công viên gần nhà + đồ ăn vặt cho con – 130.000 đồng
Chúng tôi đi xe đạp đến công viên. Con chạy chơi, đu xích đu, ngã nhẹ vài lần nhưng cười cả buổi. Trưa về ăn cơm ngon lành và ngủ một mạch hai tiếng.
5. Gói data nghe podcast – 30.000 đồng
Tôi mua gói data chỉ để nghe vài tập podcast tài chính, vừa nấu cơm vừa nghe. Có những điều rất nhỏ – như hiểu thêm về một thói quen chi tiêu xấu – nhưng lại làm tôi muốn thay đổi.
3 khoản chi khiến tôi… tiếc rẻ
1. Mua snack cho con ăn thử – 85.000 đồng
Tôi mua 3 loại bánh mới vì thấy khuyến mãi. Con ăn đúng một loại, hai loại kia ăn dở chừng rồi bỏ. Giờ vẫn còn nằm trong tủ.
2. Mua nước hoa mini giảm giá – 190.000 đồng
Tôi chưa thử mùi, mua vì thấy “sale 45% dịp lễ”. Về xịt thử thì… không thích. Cất tủ. Có lẽ sẽ cho ai đó sau.
3. Đặt cơm online tối muộn vì lười nấu – 120.000 đồng
Tôi mệt, không nấu. Đặt suất cơm gần nhà. Giao trễ, cơm nguội, thịt mặn, rau úa. Ăn xong còn bực.
Bảng tổng kết chi tiêu kỳ nghỉ (5 ngày)
Chỉ tiêu chưa tới 800.000 đồng – nhưng đủ để con vui, mẹ nhẹ đầu và tháng mới không chật vật tài chính.
Sau tất cả, điều tôi nhận được không chỉ là tiết kiệm
- Tôi học được rằng: Ghi lại chi tiêu không khiến mình căng thẳng – mà giúp mình tỉnh táo.
- Tôi nhận ra: Tiêu đúng tạo cảm giác sung túc hơn tiêu nhiều.
- Và tôi biết: Không phải tiêu xong mới ngẫm lại – mà nên nghĩ kỹ trước khi tiêu.