Nhảy đến nội dung
 

Mẹ đơn thân Việt khiến đại gia Ấn Độ đón vội sang làm vợ, kể cuộc sống lạ trong lâu đài 22.000m2

Nhận thấy chị Ý là một người phụ nữ chân thành, anh Shetty lập tức đặt vé cho bạn gái sang Ấn Độ làm quen với cuộc sống hào môn trong lâu đài rộng lớn, có 20 người giúp việc.

Nữ điều dưỡng chiếm trọn tình cảm của đại gia Ấn Độ

Chị Đỗ Thị Ý (SN 1986) từng là một điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế quận 5, TP.HCM. Cơ duyên quen biết anh Porithosh Shetty (SN 1978, một doanh nhân quốc tịch Ấn Độ) vào năm 2019 đã khiến cuộc đời chị bước sang trang mới, trở thành nàng dâu hào môn ở xứ người.

Anh Shetty xuất thân trong gia đình có bố là bác sĩ, gia đình xây dựng bệnh viện tư nhân đầu tiên tại khu vực họ sống. Giống như chị Ý, anh Shetty từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Sau khi ly hôn, mỗi năm anh lại đi du lịch đến một đất nước khác nhau để khám phá những vùng đất mới. Người đàn ông Ấn Độ rất thích lặn biển và ẩm thực của các quốc gia.

Chị Ý tiết lộ, đến mỗi nơi, anh Shetty đều có một cô bạn gái. Năm 2019 khi đến Đà Nẵng, Shetty mở ứng dụng hẹn hò và quẹt trúng chị Ý. Vì đã bị lừa tình, lừa tiền nhiều nên khi quen chị Ý, doanh nhân người Ấn Độ khá cẩn trọng, “phòng thủ” khiến chị Ý cảm thấy anh không được cởi mở cho lắm.

Anh là người đàn ông đơn giản, đi làm chỉ đủ lo cho gia đình một cuộc sống đơn giản thôi chứ anh không giàu”, anh Shetty nói với chị Ý.

Sau 1 tuần nhắn tin qua lại, 2 người bắt đầu gọi video nói chuyện. Vì chị Ý nói tiếng Anh kém nên 2 bên chỉ nhìn nhau mà không nói được gì. Sau đó, người phụ nữ Việt đã bắt đầu học tiếng Anh. Chị Ý nỗ lực, học rất nhanh nên dần dần nói tiếng Anh khá tốt. Anh Shetty rất vui vì điều này và từ đây, họ trò chuyện, chia sẻ được với nhau nhiều hơn.

Anh Shetty kể, sau cuộc gọi video đầu tiên, dù không nói được gì nhiều nhưng anh thấy chị Ý là một người phụ nữ rất chân thành, khác hẳn với những cô gái mà anh từng gặp. Do đó, anh muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ với chị. Nam doanh nhân nhanh chóng đặt vé máy bay, lo các thủ tục, mời chị Ý sang Ấn Độ chơi một thời gian.

Lần đầu tiên gặp, anh Shetty ra sân bay đón tôi với đôi dép tông, mặc áo phông màu cũ cũ, quần jeans. Anh rất giữ khoảnh khác với tôi.

Sau đó, tôi tưởng anh đưa mình đến resort ở, không ngờ đó chính là nhà của anh. Gia đình anh vừa kinh doanh resort vừa ở trong đó, đi qua 3-4 lớp cửa mới đến nhà, bảo vệ, người giúp việc rất đông. Shetty nói với giúp việc là phải chăm sóc, phục vụ tôi như người con dâu trong gia đình”, chị Ý kể.

Trong khoảng thời gian chị Ý ở Ấn Độ, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và tình cảm giữa 2 bên tiến triển tốt. Chị vào bếp, nấu cho bạn trai ăn thử món bánh canh ghẹ khiến anh rất ấn tượng, luôn miệng nói cảm ơn và tiết lộ với chị rằng: “Ngoài mẹ anh và những người giúp việc thì em là người phụ nữ đầu tiên nấu cho anh ăn. Em làm vợ anh nhé?”. Ban đầu chị Ý tưởng anh chỉ đang nói đùa, song lời cầu hôn của Shetty hoàn toàn là thật. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 4/2022.

Cuộc sống chậm như phim "Cô dâu 8 tuổi"

Trở thành dâu hào môn Ấn Độ, chị Ý sống trong lâu đài rộng 22.000m2 cùng gia đình chồng, có khoảng 20 người giúp việc phục vụ tất cả mọi công việc trong nhà. Cuộc sống mới khiến chị ít nhiều bị bất ngờ dù đã có thời gian làm quen, dẫn đến việc khoảng 6 tháng đầu sau khi cưới, hai vợ chồng cãi nhau suốt.

Ở Ấn Độ cuộc sống chậm như phim “Cô dâu 8 tuổi”. Ngủ dậy thì đã 10 - 11 giờ trưa rồi, sáng uống cà phê, chiều uống cà phê, tối uống cà phê là hết ngày.

Ở Việt Nam 6-7 giờ sáng là tôi ngủ dậy. Qua đây 9 giờ dậy mà mọi người vẫn hỏi: “Sao dậy sớm vậy? Dậy sớm làm gì vậy?”. Trưa thì 3 - 4 giờ mới ăn, tối thì 11 - 12 giờ ăn tối. Lần đầu đi dự tiệc thì tôi đã bị đói bởi vì đến tận 12 giờ đêm người ta mới dọn bữa chính ra cho ăn còn trước đó chỉ dọn mấy món ăn phụ nhẹ nhẹ thôi", chị Ý kể.

Dần dần, chị Ý quen và hòa nhập được với cuộc sống ở nhà chồng. Anh Shetty nói rằng, việc anh mời chị Ý đến Ấn Độ chơi 3 tháng là để xem chị có thích nghi được với cuộc sống của người Ấn Độ không thì sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì thôi. Anh đã nhìn thấy nhiều cặp đôi khi yêu thì rất nồng nàn, sâu đậm nhưng kết hôn xong, thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống thì lại phát sinh ra nhiều vấn đề không hợp. Và bây giờ, anh nhìn thấy bà xã rất tự tin trước bạn bè của anh, hòa đồng với mọi người và còn có một group với nhiều tham gia của nhiều phụ nữ nơi gia đình đang sống.

Vợ chồng chị Ý hiện có một em bé được 6 tháng tuổi. Vì có con muộn nên anh Shetty rất yêu con, cưng con. Kể về tật xấu của chồng, có 2 điều mà chị Ý nhắc tới đó là anh uống rượu và hút thuốc. Trước đây, anh Shetty hút thuốc rất nhiều, bây giờ đã giảm xuống còn khoảng 4-5 điếu/ngày. Chị Ý muốn giữ cho chồng có cuộc sống thoải mái, mỗi tuần chỉ gặp gỡ bạn bè, ăn nhậu một lần thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chị muốn anh bỏ thuốc hẳn để giữ gìn sức khỏe cho bạn thân cũng như vợ, con.

Về phía anh Shetty, khi được hỏi muốn thay đổi điều gì ở vợ, người đàn ông Ấn Độ ôn tồn: “Không có gì. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về nhau và hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ rằng khi tuổi tác đến thì sự trưởng thành rất đơn giản. Chúng tôi hiểu nhau, thấy được điểm cộng, điểm trừ của nhau và cải thiện điều đó ở mức cần cải thiện. Cô ấy cần cải thiện điều gì thì cô ấy biết rõ hơn ai hết. Tôi không cần phải nói với cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy tồi tệ hoặc không được tôn trọng”.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn