Mẹ đơn thân được con trai ủng hộ 'đi bước nữa' sau đổ vỡ

Là khách mời trong chương trình 'Mảnh ghép hoàn hảo', mẹ đơn thân - Lê Thị Nhung không giấu được xúc động khi nhắc đến chuyện con trai động viên tìm hạnh phúc mới sau đổ vỡ hôn nhân.
Lê Thị Nhung năm nay 46 tuổi, là mẹ đơn thân với 3 người con. Chia sẻ với NSND Hồng Vân trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, nữ khách mời cho biết sau ly hôn, cô tiếp tục buôn bán, một mình chăm sóc, nuôi dưỡng anh em Nguyễn Trí Tuấn. Bù lại, cô tự hào khi cả 3 người con đều chăm ngoan, luôn đạt được thành tích học tập tốt.
NSND Hồng Vân cho rằng việc ba mẹ không còn sống chung dễ khiến con cái rơi vào trạng thái buồn chán, căng thẳng về tinh thần. Tuy nhiên, với cả ba anh em Nguyễn Trí Tuấn, điều đó đã không xảy ra. Chính sự trưởng thành của các con khiến Lê Thị Nhung cảm thấy yên lòng hơn. Có những lúc, việc học đòi hỏi sự yên tĩnh, nếu còn sống chung trong mâu thuẫn, những cuộc cãi vã của ba mẹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của các con.
Nguyễn Trí Tuấn - con trai lớn của nữ khách mời bày tỏ: “Khi ba mẹ ly hôn, tôi cảm thấy khá bình thường. Bởi tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ không còn hợp nhau nữa thì nên tách ra. Gượng ép sẽ không mang lại kết quả tốt”. Anh thổ lộ, mẹ là một người bạn đồng hành của mình nên cả hai thường chia sẻ những câu chuyện riêng tư.
Mẹ đơn thân xúc động trước chia sẻ của con trai
Nguyễn Trí Tuấn nhận thấy tâm trạng và cuộc sống của mẹ chuyển biến tích cực hơn sau ly hôn. Khách mời Lê Thị Nhung không còn phải chịu sự bất hòa từ chồng, thay vào đó cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và bên cạnh các con. Tuy nhiên, chuyện đổ vỡ hôn nhân lại là vấn đề lớn đối với người thân của nữ khách mời. Thời gian đầu, Trí Tuấn là người bên cạnh, sẵn sàng cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chị Nhung xúc động chia sẻ với NSND Hồng Vân: “Tôi rất bất ngờ khi thấy con mình quá trưởng thành, hiểu biết thấu đáo. Nhiều lần tôi nhận được sự ủng hộ từ con về việc có thể tiến thêm một bước nữa trong chuyện tình cảm. Con luôn khuyên tôi nên tìm một người bạn đời để sau này đỡ phải sống một mình. Có lần tôi quen một anh người gốc Nha Trang, hiện đang sinh sống ở châu Âu. Con bảo để con lo cho hai đứa em, tôi cứ sắp xếp thời gian ra Nha Trang chơi. Con còn khuyến khích tôi đi chơi, đi cà phê với bạn bè nhiều hơn”.
Chia sẻ trong chương trình, Nguyễn Trí Tuấn bày tỏ mong muốn mẹ tìm được người bạn đời đồng hành. Tuy nhiên, anh cũng nhận xét, mẹ Nhung “hơi khó tính, khó có ai lọt được vào mắt của mẹ”. NSND Hồng Vân nhận định: “Trong trái tim chị Nhung có ba phần thì hai phần dành cho con cái, chỉ còn một phần dành cho riêng mình nên khó có người nào lọt vào là vì vậy”.