Nhảy đến nội dung
 

Mẹ đơn thân đưa 2 con đi chill đảo Phú Quý, con học được đủ thứ, trưởng thành rõ rệt chỉ sau 10 ngày mà chi phí rẻ không ngờ

Dự định chỉ lưu trú 3 ngày nhưng vì quá nhiều thứ xinh xẻo nơi đây mà mẹ con chị Hà đã ở đến 10 ngày với chi phí chưa đến 10 triệu.

"Mẹ sẽ kiếm tiền và đưa các con đi khắp thế gian" , đó là phương châm của chị Lưu Ngân Hà (35 tuổi, TP.HCM) là mẹ của hai bé trai 4 tuổi và 6 tuổi. Dù là mẹ đơn thân, chị vẫn chọn cách đồng hành cùng các con qua từng chuyến đi, từ núi rừng đến biển đảo. Hành trình ra đảo Phú Quý mới đây của ba mẹ con không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là trải nghiệm thú vị đối với 2 chàng trai.

"Làm mẹ đơn thân không dễ, nhưng tôi không muốn con chỉ lớn lên với bài vở và màn hình tivi. Tôi chọn đồng hành cùng nhau, trải nghiệm những ngày vui qua từng nơi 3 mẹ con tôi đặt chân đến", chị Hà tâm sự .

Đảo Phú Quý không phải là chuyến đi đầu tiên của 3 mẹ con chị Hà. Chị thường xuyên cho 2 bé đi chơi nên khá dày dặn kinh nghiệm. Nhưng đó là chuyến đi mới gần đây và cho chị nhiều trải nghiệm thú vị nhất. Dự định chỉ lưu trú 3 ngày nhưng vì quá nhiều thứ xinh xẻo nơi đây mà mẹ con chị Hà đã ở đến 10 ngày với chi phí chưa đến 10 triệu.

1. Chuẩn bị kỹ nhưng không ôm đồm

"Ra đảo Phú Quý phải đi tàu cao tốc khoảng 2 tiếng rưỡi, thời tiết là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tôi theo dõi dự báo thời tiết kỹ ít nhất 3 ngày liên tiếp trước khi chốt vé. Cả 3 mẹ con đều mang theo thuốc say tàu, áo ấm, kem chống nắng, dép đi biển và mũ rộng vành – gọn nhẹ nhưng đầy đủ" , chị Hà chia sẻ.

Với chị, việc đưa trẻ nhỏ đi xa không phải là gồng mình "đưa đi chơi cho biết" mà là dạy con tự thích nghi với môi trường thật: từ ăn uống, thời tiết đến việc xếp đồ và giữ trật tự nơi công cộng.

Tips: Các mẹ nên chia đồ dùng vào các túi riêng: 1 túi y tế cơ bản, 1 túi đồ chơi, sách hoặc đồ giải trí và 1 túi đồ ăn nhẹ cho bé. Cả 3 đều cần khi chưa đến nơi.

Ngoài tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến đi (từng nơi lựa từng đồ phù hợp với địa điểm mình đi, thời tiết) thì chị Hà cũng chuẩn bị về mặt tinh thần cho các con. Ví dụ chị sẽ cho các con xem trước nơi mình sắp tới qua các clip trên mạng, kể cho các con nghe những hoạt động dự định 3 mẹ con sẽ làm, nói rõ những khó khăn có thể xảy ra. Chị cho biết: "Nói chuyện với con cũng là cách để con chuẩn bị tâm lý để đón nhận những thứ bình thường con ít thấy hoặc thích nghi dễ dàng hơn như bị côn trùng cắn, say sóng hoặc không hợp đồ ăn…".

May mắn là trước và trong, sau mỗi chuyến đi 2 bé nhà chị Hà đều rất hợp tác, vui vẻ và đặc biệt… ít ốm.

2. "Đi chill" nhưng vẫn có nguyên tắc

Khi hỏi về việc lo sợ con quấy phá, mất kiểm soát, chị Hà cho biết: "Tôi không bao giờ dùng iPad hay điện thoại để 'dỗ' con yên. Trước khi đi, tôi nói rõ: Đây là kỳ nghỉ nhưng mọi người phải giữ phép – ăn uống đúng giờ, không la hét nơi công cộng và tự phụ giúp mẹ xách đồ nhỏ".

Chị cũng dạy con viết nhật ký hành trình đơn giản sau mỗi chuyến đi: "Nó không chỉ giúp ghi lại kỷ niệm mà còn rèn thói quen quan sát, tóm tắt và nhớ ơn thiên nhiên, biết ơn những giá trị mình đang được nhận".

2 bé nhà chị Hà thích nghi khá tốt với môi trường mới, rất ít khi đòi hỏi và luôn "bung" hết năng lượng để trải nghiệm điều mới mẻ cùng mẹ.

Đến đảo, chị Hà thuê homestay, view biển và có dàn hoa giấy xinh xắn. Chị đặt lịch cho con: "Sáng đón bình minh, cùng mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm, chiều đến đi tắm biển, nhặt vỏ sò nghịch cát, thả diều… tối ăn cơm xong dạo mát, uống sinh tố. Bé lớn thì mình quy định mỗi ngày phải tập viết chữ vì bé sắp vào lớp 1".

Với chị Hà, đi chơi nhưng chuyến đi nào chị cũng đặt nguyên tắc cho các con. 2 bé cũng rất hưởng ứng và nghe lời mẹ.

Nuôi con bằng trải nghiệm là tặng cho con tuổi thơ biết thở

Chuyến đi đến Phú Quý giúp hai bé của chị Hà hiểu được nhiều khái niệm, cảm nhận được sự vất vả của người dân làng chài và học cách tôn trọng thiên nhiên.

"Chúng tôi khám phá từng ngóc ngách trên đảo, đúng mùa mận dưa hấu nên ngày nào cũng được thưởng thức tại vườn. Có những hôm ba mẹ con ngồi nghe người dân kể chuyện biển động, sóng dữ mà lũ nhỏ mê tít", chị Hà kể.

Trong hành trình ấy, có một kỷ niệm nhỏ mà chị Hà nhớ mãi. Hôm đó, khi trời vừa hửng nắng sau cơn mưa, ba mẹ con đi bộ trên đường ven biển. Bất ngờ, cậu con trai 6 tuổi chạy lại ôm mẹ từ phía sau, rồi nói nhỏ: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đưa tụi con đi chơi. Con thấy mẹ cực quá. Mai mốt con lớn, con đưa mẹ đi chơi nhiều đảo luôn".

Chị Hà kể, lúc đó chị đang mệt rã rời vì say sóng nhưng "giữa cái gió biển thổi lồng lộng và con đường đất đỏ ấy, tôi thấy mọi cố gắng của mình được lấp đầy chỉ bởi một câu nói của con, rất thật, rất đáng yêu".

"Tôi không thể cho con một gia đình đủ đầy, nhưng có thể cho con những năm tháng tuổi thơ không nhàm chán. Con tôi biết đi xe máy cùng mẹ lên núi, xuống biển, xếp hàng mua vé, hỏi đường, thậm chí băng qua cơn say tàu để đến một nơi đẹp hơn đó là điều trường lớp không dạy được", mẹ đơn thâm bộc bạch.

Đừng đợi đủ đầy mới đưa con đi

Sau chuyến đi tuyệt vời vừa rồi, chị Hà lưu ý cho các mẹ có ý định đưa con đi chơi xa:

Không cần quá nhiều tiền mới đi được đảo: Chọn thời điểm vắng, săn vé tàu trước, thuê xe máy thay vì taxi. Homestay sạch sẽ giá rẻ tại Phú Quý rất nhiều.

Chọn điểm đến gần thiên nhiên, ít xô bồ: Biển đảo giúp trẻ quan sát và yêu thế giới sống hơn là trung tâm thương mại.

Tập cho con "đi cùng mẹ" chứ không "được mẹ dẫn đi" : Bé sẽ chủ động, có trách nhiệm hơn và cảm thấy mình là một phần của hành trình.

Đừng sợ mệt – hãy sợ tiếc: Sau này, điều khiến bạn ân hận không phải là "đi chơi mệt quá" mà là chưa bao giờ cùng con đi đâu trọn vẹn.

Trong một xã hội ngày càng bận rộn và số hóa, những người mẹ như chị Hà đang lặng lẽ khẳng định: Trẻ con cần một người bạn đồng hành, không hoàn hảo nhưng chân thành và luôn có mặt.

Chị Hà tâm sự, hành trình nuôi con một mình không thiếu những lúc kiệt sức. Nhưng thay vì chạy theo vật chất, chị chọn đầu tư vào trải nghiệm, để con có những ký ức đẹp và niềm tin về mẹ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn